BBCVietnamese.com

11 Tháng 12 2006 - Cập nhật 23h26 GMT

Iran đặt nghi vấn về Diệt chủng Do thái

Chính phủ Iran đang tổ chức một hội nghị về chuyện liệu cuộc thảm sát người Do thái của Phát-xít Đức có thực sự xảy ra không và nếu có thì ở mức độ như thế nào.

Đức coi hội nghị là một cú sốc và Hoa Kỳ nói đây là điều không thể chấp nhận được.

Tuy nhiên Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad tố cáo phương Tây ngăn chặn cuộc điều tra về vụ giết hại người Do Thái

Ông Ahmadinejad nói rằng nếu thực sự cuộc thảm sát diễn ra, tại sao phương Tây không cho điều tra về vụ này.

Và nếu đây là sự kiện lịch sử thì càng có nhiều nghiên cứu về vấn đề này càng tốt.

Hội nghị ở Iran là sự quy tập lạ lùng của những người chối bỏ cuộc thảm sát người Do thái, những người Do thái chống Israel và một vài người tôn sùng sự ưu việt của chủng da trắng.

Một số đại biểu đã từng ngồi tù vì phát biểu những ý kiến bị coi là quá khích ở nhiều nước.

Họ vui mừng vì Iran đã cho họ cơ hội phát biểu tự do trước công chúng.

Đối với Iran, đây là câu trả lời của họ đối với cuộc thảo luận về các bức biếm họa Tiên tri Mohammed vốn đã làm cho người Hồi giáo phẫn nộ.

Họ muốn thử cam kết của phương Tây đối với tự do ngôn luận trước một vấn đề mà phương Tây cảm thấy khó chấp nhận khi đặt nghi vấn.

Nhưng không giống như các bức biếm họa, hội nghị này là sự kiện chính thức được thông qua và do Bộ Ngoại giao Iran tổ chức và được Tổng thống Iran ủng hộ.

Iran biết rằng hội nghị này sẽ làm phật lòng nhiều quốc gia phương Tây.

Thời điểm tổ chức hội nghị cũng khá nhạy cảm khi có những thảo luận mới về chuyện cấm vận của Liên Hiệp Quốc đối với Iran vì chương trình hạt nhân.

Có vẻ như các quan chức Iran hy vọng rằng họ có thể đặt câu hỏi cho sự hình thành của Israel bằng cách đưa ra nghi vấn về mức độ của cuộc thảm sát người Do thái.

Và họ cũng nghĩ rằng đây là cách ủng hộ cho người Palestine và giành thêm được đồng minh trong số những người Hồi giáo cực đoan trên thế giới.

Nạn Diệt chủng
Tù nhân trong trại tập trung của phát-xít Đức ngày được giải phóng

Holocaust là tên lịch sử gọi Chương trình Diệt chủng Do Thái của phát-xít Đức hồi Thế Chiến thứ Hai.

Dự án này chính thức bắt đầu từ năm 1941 khi các lãnh đạo Đức Quốc Xã quyết định giải quyết dứt điểm sự tồn tại của người Do Thái châu Âu (Final Solution).

Tiền đề của thuyết này là đảm bảo sự trong sạch về chủng tộc cho Đế chế Đức.

Các trại tập trung chính ở Auschwitz và Majdanek, trên lãnh thổ Balan bị Đức chiếm đóng được bố trí để thiêu sống người Do Thái bằng hơi ngạt.

Người Do Thái ở tất cả các nước châu Âu mà quân đội Đức làm chủ nếu không bị giết tại chỗ, như tại vùng thuộc Liên Xô, thì bị dồn về các lò thiêu.

Các chính quyền theo phát-xít ở Ý, Pháp và một số nước khác bị lên án đã trợ giúp phát-xít Đức trong việc lùng bắt và chuyên chở người Do Thái về Balan để giết.

Theo trang BBC Religion, có tới sáu triệu người Do Thái châu Âu bị giết tại các trại tập trung, lò thiêu người và trong các cuộc ruồng bố có tổ chức.

Ngoài ra, các trại tập trung của phát-xít Đức cũng giết cả người Di Gan, Balan, Nga và các tù binh chiến tranh từ các nước Đồng Minh, và thậm chí cả những người Đức chống đối lại Hitler.

Vụ Holocaust để lại một dấu ấn lâu dài trong suy tư toàn châu Âu và làm này sinh nhiều phong trào nhân quyền sau này.

Nó đặt ra thuyết rằng quyết định chính trị của một tập đoàn cầm quyền, dù có chủ quyền quốc gia, không thể được phép đứng cao hơn và đe dọa các quyền cơ bản như quyền sống và bảo tồn văn hóa, chủng tộc của các cá nhân hay cộng đồng.