12 Tháng 12 2006 - Cập nhật 23h35 GMT
Tại Chile đã diễn ra tang lễ theo nghi thức quân đội dành cho cựu lãnh tụ quân sự, tướng Augusto Pinochet, người qua đời ba ngày trước đây.
Hàng ngàn ủng hộ viên đã chen vào khuôn viên của một trường quân sự tại thủ đô Santiago, tham dự vào buỗi lễ công giáo, sau đó chứng kiến quan tài của cựu lãnh tụ được chuyển đi bằng xe ngựa.
Một buổi lễ vừa mang chất trang nghiêm, vừa cảm động. Khoảng một ngàn ủng hộ viên của tướng Augusto Pinochet, cùng người nhà, bạn bè thân thuộc, và quan chức của Chile đã đứng chật bên trong hội trường của một học viện quân sự ở tp Santiago tham dự vào buổi cầu hồn theo nghi lễ công giáo. Nhiều người đã đọc điếu văn, trong đó có bà quả phụ, Lucia Pinochet, và vị chỉ huy quân đội Chile.
Quốc kỳ rủ bóng bên cạnh quân lính mặc đồ lễ đứng xếp hàng trên sân. Sau đó một cỗ xe ngựa chuyển quan tài của ông Pinochet đến một chiếc trực thăng đang đợi sẵn và trực thăng này chở quan tài của ông tới một nhà hỏa thiêu ở bên bờ biển.
Nhóm ủng hộ ông Pinochet muốn có một tang lễ tổ chức theo nghi lễ quốc gia. Tuy nhiên chính phủ theo đường lối xã hội nói rằng những vụ đụng chạm đến nhân quyền dưới thời lãnh tụ này đã làm cho ý tưởng đó trở thành không hợp lý.
Nhóm người đứng dọc đường hô lớn những lời lẽ chế nhạo bộ trưởng quốc phòng Vivianne Blanlot, đại diện cho chính phủ đến dự tang lễ. Trong khi nhiều ngàn người tập trung trước khuôn viên của học viện quân sự nơi lễ tang được cử hành.
Một người nói anh cảm thấy vinh dự đến chỗ này để nói lời từ biệt cuối cùng cho vị tướng vĩ đại. Anh cảm thấy ông Pinochet có một chỗ đứng trong lịch sử vì phải có người nào làm chuyện đó và loại bỏ các phần tử theo chủ thuyết Marxist ra khỏi Chile, nếu không nước này đã biến thành một Cuba, một nước Nga thứ hai. Tại hai nước này trong thế kỷ trước, theo anh, ít nhất có khoảng 30 triệu người chết vì chủ thuyết cộng sản.
Trong khi một người phụ nữ nói bà cho rằng ông Pinochet đã có hành động mạnh tay với người dân
Tuy vậy Chile là một quốc gia đang chia rẽ. Nhiều người ăn mừng trước cái chết của một người mà họ cho rằng phải chịu trách nhiệm trong việc gây ra cái chết của ba ngàn người trong thời gian 17 năm nắm quyền.
Trong khi những người khác nói rằng cái chết của Pinochet đã cướp đi cơ hội đưa ông này ra tòa liên quan đến cáo buộc vi phạm nhân quyền và gian đối. Có vẻ như cái chết của Pinochet đã làm sống lại những vết thương cũ của đất nước Chile.