17 Tháng 12 2006 - Cập nhật 15h56 GMT
Nguyễn Hùng
BBCVietnamese.com
Vậy là ông già Giáng sinh đã có quà sớm cho hàng triệu người dùng internet.
Đó là danh hiệu 'Nhân vật của năm', một danh hiệu từng được trao cho tỷ phú Bill Gates, Tổng thống George W. Bush, hay Mẹ Theresa (người nổi tiếng với câu nói ''Nếu dùng quá nhiều thời gian để đánh giá người khác thì làm gì còn thời gian để yêu thương người ta nữa''.)
Nhưng cũng như mọi danh hiệu, những người mà Time muốn gửi tặng là những thành viên tích cực tham gia trong việc tạo nhật ký cho dù là dưới dạng viết, dạng âm thanh, hay hình ảnh.
Họ là những người đã tạo ra thông tin miễn phí, góp phần làm phong phú cuộc sống của triệu triệu người dùng internet và trong nhiều trường hợp là những người tiên phong trong cái người ta gọi là nền dân chủ điện tử.
Hàng triệu người tạo nhật ký dạng video hoặc chuyển tải các thông tin hấp dẫn dưới dạng hình ảnh đã khiến cho Youtube.com được Google mua lại với giá hơn một tỷ đô la cách đây vài tháng.
Trang web Myspace.com dành cho những người viết nhật ký trên mạng trước đó cũng được tài phiệt truyền thông Rupert Murdoch mua lại với giá hơn nửa tỷ đô la.
Ngoài ra còn rất nhiều các trang web với các thông tin miễn phí về đủ các lĩnh vực, từ thông tin du lịch tới sửa máy tính, học đàn guitar hay thậm chí các thông tin về bệnh tật. Mới đây tại Anh người ta đã khuyến cáo các bác sỹ Google để tìm kiếm thông tin nhằm kê đơn thuốc chính xác hơn.
Blog Việt
Trong một năm qua, các trang nhật ký trực tuyến bằng tiếng Việt cũng đã phát triển nhanh chóng, hiện tại đa số mới chỉ ở dạng viết.
Trong những tháng cuối năm 2006, các bloggers Việt xôn xao về trang web của một thanh niên Canada tên Joe (anh tự giới thiệu đọc giống Mai Văn Dâu - qúy vị có thể xem blog trong link bên tay phải).
Những bài viết mới nhất của Joe về Hà Nội và Việt Nam như 'Màu xám', 'Lấy một con đường' hay 'Bắc và Nam' đã thu hút được số đông người đọc với số ý kiến bình luận lên tới hàng trăm cho mỗi một bài nhật ký.
Trong thời gian diễn ra hội nghị APEC, một blog Việt cũng gây nhiều sự chú ý. Đó là nhật ký của một tình nguyện viên viết về điều cô mô tả như sự luộm thuộm của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong vấn đề cấp thẻ ra vào cho những người tới dự hội nghị. Theo cô, nhiều người vẫn không có thẻ ngay trước những cuộc họp quan trọng.
Trong blog cô viết có nhân vật tới dự hội nghị đã quá bực mình vì chờ đợi và buột miệng gọi Việt Nam là ''đất nước chết tiệt này''.
Trước đó cuộc nói chuyện của BBC với ba mẹ con nhà văn Võ Thị Hảo cũng đã gây ra những phản ứng khác nhau trong giới blogger. Phó Tổng Biên tập của một tờ báo hàng đầu ở Việt Nam đã viết bài phê phán con gái lớn của nhà văn Võ Thị Hảo nhưng sau đã phải xóa bài viết vì các phản ứng mà nó gây ra.
Và mỗi một qúy vị có lẽ cũng đều có blog riêng hoặc có những blog yêu thích của mình. Hy vọng qúy vị sẵn sàng chia sẻ với BBC trải nghiệm về blog của chính qúy vị và cùng nhận danh hiệu 'Nhân vật của năm'.