|
Cấm bay vì 'dám gọi Bush là khủng bố' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Một hành khách tại Úc nói ông sẽ kiện hãng hàng không quốc gia nước này, Qantas sau khi ông ta bị cấm bay vì mặc chiếc áo phông có hàng chữ mô tả Tổng thống Mỹ, George W Bush, là kẻ khủng bố. Hành khách Allen Jasson, sống tại London, nói ông sẽ kiện với lý do ông có quyền tự do ngôn luận. Phóng viên BBC tại Sydney, Nick Bryant, cho biết ông Jackson, chuyên gia tin học, đang chuẩn bị lên chuyến bay từ Melbourne tới London vào thứ Sáu tuần trước thì nhân viên hàng không lên tiếng phản đối chiếc áo phông mà ông mặc. Trên chiếc áo có hình Tổng thống George W Bush cùng với dòng chữ "Kẻ khủng bố số Một của thế giới". Ông Allen, 55 tuổi, khi trước đã từng bị gây khó dễ trong một chuyến bay khác của hãng Qantas vào tháng 12 vì đã mặc chiếc áo này; nên sau khi qua được khâu kiểm tra an ninh quốc tế, ông ta gặp nhân viên phụ trách cửa ra vào để chúc mừng công ty đã có đầu óc thoáng hơn. Nhưng ngay lúc đó, người ta ra lệnh cho ông Jasson phải bỏ chiếc áo phông đi, lấy lý do đó là một mối đe dọa về an ninh và có thể khiến nhiều hành khách khác cảm thấy phật ý. Ông chuyên gia tin học này được đề nghị cho lên máy bay nhưng phải mặc áo khác. Nhưng ông từ chối, nói rằng ông phải bảo vệ quyền tự do ngôn luận ngay cả nếu điều đó có nghĩa là ông hi sinh chuyến bay của mình. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||