02 Tháng 1 2007 - Cập nhật 23h31 GMT
Vụ tử hình ông Saddam Hussein cách đây bốn ngày đã gây ra những phản ứng giận dữ ngay cả ở bên ngoài Iraq và trong số những người vẫn là kẻ thù của vị cựu tổng thống.
Những lý do gây phẫn nộ bao gồm việc vội vã treo cổ ông Saddam, thời điểm treo cổ vào lúc bắt đầu mùa nghỉ lễ Hồi giáo và nay là lời của một nhân chứng nói rằng người ta đã công khai dùng điện thoại di động để quay lại cảnh treo cổ.
Rõ ràng, khi ngày càng có nhiều chi tiết về vụ hành hình ông Saddam được đưa ra ánh sáng, điều có vẻ đã rõ ràng là vụ treo cổ đã diễn ra trong hỗn loạn và thiếu tôn trọng. Nó khác xa với những gì mà chính phủ Iraq lúc đầu đưa ra cho công luận.
Hỗn loạn
Phóng viên đài BBC John Simpson đã xem băng quay cảnh những phút cuối của ông Saddam và tả lại:
''Những âm thanh trong đoạn video cho thấy người ta la hét và sỉ nhục ông Saddam trong suốt những phút cuối cùng.
''Có ai đó hét to tên của giáo sĩ Shia Moqtada al-Sadar, kẻ thù của ông Saddam.
''Ông Saddam đã nhắc lại tên vị giáo sĩ với vẻ khinh bỉ và hỏi ''Đây có phải là cách mà những người đàn ông thực thụ hành xử không?'' Ngay lúc đó một giọng khác nói ''Ông xéo xuống địa ngục đi''. Tiếp theo đó có giọng nói ''Thôi không nói nữa, gã chuẩn bị chết rồi.''
''Saddam nói tên Tiên tri Mohammed và đúng lúc đó cửa dưới chân ông mở ra.''
Và chuyện Saddam Hussein bị treo cổ trước khi nói xong lời cầu nguyện cũng khiến nhiều người giận dữ.
Nhưng tồi tệ nhất quả thực vẫn là tất cả những cảnh này bao gồm cả cảnh treo cổ đã được quay bằng điện thoại di động và tung lên mạng internet.
Cho tới nay đã có hàng trăm ngàn người xem những cảnh quay vụ hành quyết mà Phó Thủ tướng Anh John Prescott coi là đáng ghê tởm.
Không có gì mà ầm ĩ
Trong khi đó một công tố viên cao cấp, Munkith al-Faroon, một trong các nhân chứng nói rằng có hai quan chức cao cấp mang điện thoại di động có chức năng quay phim:
''Họ đã quay phim công khai chứ không giấu diếm gì cả. Đó là điều tôi thấy.
''Tôi quan sát rất kỹ. Không có ai trong số các cảnh sát viên cầm điện thoại di động. Hai người đi cùng chúng tôi có điện thoại.
''Nhưng tôi không hiểu tại sao người ta ầm ĩ cả lên vì chuyện này. Đây không phải là vụ hành quyết bí mật và chúng tôi mang theo cả máy quay chính thức để quay. Chỉ trong trường hợp người ta bán các hình ảnh video này để lấy tiền thì mới là phạm tội thôi.''
Bộ Nội vụ Iraq đã thành lập một ủy ban cao cấp gồm ba người để điều tra vụ việc đang làm cho chính phủ bẽ bàng.
Chính phủ Iraq đang cố gắng để giải tỏa những bức xúc và quan ngại.
Họ từng hy vọng vụ hành quyết sẽ bắt đầu một quá trình hòa giải giữa người Sunni và Shia nhưng đã có thêm các vụ biểu tình giận dữ của những người ủng hộ ông Saddam Hussein.
Những người Sunni cũng đã biểu tình cả ở bên ngoài một nhà thờ Shia ở thị trấn Samara ở miền Bắc nơi vụ đánh bom hồi năm ngoái đã đổ dầu vào ngọn lửa bạo động sắc tộc.