BBCVietnamese.com

05 Tháng 1 2007 - Cập nhật 16h04 GMT

Vụ hành quyết biến Saddam thành liệt sĩ

Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak nói tình huống trong vụ treo cổ Saddam Hussein biến cựu tổng thống Iraq trở thành người tử vì đạo.

Ông Mubarak nói các hình ảnh không chính thức của sự kiện này là ghê tởm và man rợ.

Các cảnh hỗn loạn trong vụ xử hình, trong đó có người chế giễu ông Saddam, đã bị lên án trên toàn thế giới.

Ai Cập là một đồng minh chủ chốt của Mỹ trong vùng và là một trong hai quốc gia Ả-rập đã ký hiệp ước hòa bình với Israel.

Ông Mubarak còn tiết lộ rằng ông đã gởi một thông điệp tới Tổng thống George Bush kêu gọi không cho phép việc hành hình diễn ra trong lễ Eid al-Adha, lễ ăn chay của đạo Hồi đánh dấu việc kết thúc lễ hành hương Hajj.

Các quan chức Mỹ, gồm cả ông Bush, cũng không đồng tình với cách mà cuộc hành quyết diễn ra nhưng khẳng định rằng công lý đã được thực thi.

Bình luận của tổng thống Ai Cập được đưa ra trong một phỏng vấn với một tờ báo hiện bán chạy nhất Israel, tờ Yediot Ahronot, và cũng được hãng thông tấn chính thức của Ai Cập đăng tải.

Lễ cầu nguyện

“Các vụ hành quyết vẫn được thực hiện trên thế giới, nhưng điều xảy ra ở Baghdad trong ngày đầu của lễ Eid al-Adha là không thể tưởng tượng nổi. Tôi không tin là điều đó xảy ra,” ông nói.

“Vì sao họ lại vội vã thế chứ? Sao lại treo cổ ông ta khi mọi người đang cầu nguyện trong ngày lễ? Vậy những hình ảnh về cuộc hành quyết thật là ghê tởm và man rợ.

“Tôi không nói liệu ông Saddam đáng hay không đáng bị án tử hình. Tôi cũng không đề cập vấn đề liệu tòa án có hợp pháp hay không dưới ách chiếm đóng.”

Quan hệ giữa Ai Cập và Iraq vẫn tốt đẹp trước khi Iraq xâm chiếm Kuwait năm 1990. Ai Cập tham gia liên minh quân sự quốc tế đánh bật quân Iraq ra khỏi Kuwait.

Ông Hosni Mubarak nỗ lực khuyên Mỹ không nên tiến hành cuộc xâm chiếm Iraq vào năm 2003 lật đổ ông Saddam Hussein.