BBCVietnamese.com

18 Tháng 1 2007 - Cập nhật 14h19 GMT

Nhân viên LHQ nợ '18 triệu đôla tiền phạt đỗ xe'

Tân Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi các nhân viên ngoại giao của mình phải tuân thủ theo luật của địa phương, sau khi có tin cho hay họ nợ thành phố New York tới 18 triệu đôla tiền phạt đỗ xe.

Tờ New York Daily News cho biết giới nhân viên tại tòa nhà Liên Hiệp Quốc ở New York vẫn còn nợ tiền hơn 150 ngàn vụ phạt đỗ xe từ trước tháng 11/2002.

Giới chức New York sau đó đồng ý cung cấp các điểm đỗ xe miễn là giới ngoại giao thanh toán xong các khoản tiền phạt mới từ sau tháng 11/2002.

Trong khi hệ thống này tỏ ra có tác dụng, giới nhân viên LHQ vẫn còn nợ thành phố một khoản tiền lớn.

Tờ New York Daily News, trích lời của phòng tài chính thành phố, nói rằng số vé phạt đỗ xe nhắm vào giới ngoại giao LHQ đã giảm 94% sau khi có thỏa thuận nói trên.

Số lượng vé phạt đỗ xe chưa thanh toán cũng giảm đáng kể, từ 153.356 vụ vào trước tháng 11/2002 xuống còn 1465 vụ kể từ đó đến nay.

Tuy nhiên, không phải người dân New York nào cũng tin là các quan chức lái xe mang biển ngoại giao đều tuân thủ theo luật.

Lái xe giao hàng Carlos Tavera nói: “Tôi trông thấy họ đỗ xe ở bất cứ nơi nào họ muốn, và tôi chưa bao giờ thấy họ bị sao cả. Họ đỗ ở mọi nơi, kể cả chỗ vòi nước máy, khu vực không được đậu xe, nói chung là mọi nơi”.

Ai Cập đứng đầu

Tổng Thư ký Ban Ki-moon đã nói các nhân viên của ông phải tỏ ra có trách nhiệm.

Ông nói: “Điều quan trọng là các quan chức ngoại giao được hưởng quyền miễn tố và các đặc quyền ngoại giao phải tuân thủ theo các quy định của các nước nơi họ làm việc”.

Giới ngoại giao Ai Cập được biết nợ nhiều nhất, tới 1.9 triệu đôla, theo sau là Kuwait, gần 1.3 triệu.

Người phát ngôn của LHQ, Farhan Haq, nói ông Ban Ki-moon tỏ ra rất nghiêm túc về vấn đề này.

Người phát ngôn này cho biết ông Ban thường đi bộ từ khách sạn nơi ông ở đến văn phòng làm việc trong thời gian ông sửa nhà, chứ cũng không dùng phương tiện gì làm tắc nghẽn thêm giao thông.

Ông Haq nhận xét với hãng AP là : “Một số người có lẽ nên noi gương ông Ban”.