 | | | Hoàng tử Harry chỉ huy một tiểu đội |
Hoàng tử Harry chọn binh nghiệp và vẫn nói anh muốn được xem là một người lính thực thụ. Chính vì vậy sau khi tốt nghiệp Sandhurst, Hoàng tử Harry nói anh sẽ ra khỏi quân đội nếu các đồng đội ra chiến trận mà anh không được đi cùng. Đây là lần thứ hai một người trong hoàng gia Anh ra trận kể từ lần chú của Harry, Hoàng tử Andrew lái trực thăng cho hải quân trong cuộc chiến Falkland năm 1982. Rõ ràng gởi Hoàng tử Harry sang Iraq là một thách thức cho những người có nhiệm vụ phải giữ an toàn cho anh, trong đó có các chỉ huy vốn đã chịu nhiều sức ép. Nhưng theo phóng viên hoàng gia BBC, Nicholas Witchell, chuyện Hoàng tử Harry lên đường không có gì đáng ngạc nhiên. Nếu là người thứ nhì hay thứ nhất chờ kế vị ngai vàng như cha và anh của mình thì là chuyện khác. Nhưng Hoàng tử Harry ở hàng thứ ba và bản thân rất muốn đi Iraq. Hoàng tử nói anh đã trở nên gần gũi với tiểu đội anh đang chỉ huy. Bên cạnh đó hoàng gia, tuy có lo lắng cho sự an toàn của Hoàng tử, vẫn muốn Harry hoàn thành nhiệm vụ của một quân nhân tại ngũ. Hoàng gia Anh luôn có liên hệ mật thiết với quân đội và đại đa số các nam thành viên của hoàng gia lâu nay vẫn đi lính. Để cho Hoàng tử Harry đi Iraq, hoàng gia đã làm như mọi gia đình có con em phục vụ trong quân đội. Một bà nội trong điện Windsor lo lắng cho cháu cũng giống như một người bà nào khác ở bất kỳ đâu trên đất Anh. Hoàng gia sắp chia xẻ kinh nghiệm của hàng ngàn gia đình người Anh khác mà chưa một gia đình nào của các chính khách cao cấp trải qua khi chính phủ nước này quyết định tham chiến ở Iraq. Quí vị có ý kiến gì về chuyện này xin viết email bằng tiếng Việt có dấu về cho Ban Việt Ngữ tại [email protected] ------------------------------------------------------------------------------- Phan Huy, San Jose Ở những nước văn minh như Mỹ mọi thứ thường rất trong sáng minh bạch, chẳng có nạn con ông cháu cha. Bằng cớ ngày xưa, ông thượng nghị sĩ John McCain, bố là đô đốc Hải Quân Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương, mà ổng vẫn phải bay oanh kích Bắc Việt hành ngày để một hôm bị bắn rớt ở Hồ Trúc Bạch, và vì bố là Đô Đốc HQ nên bị cai tù CS đánh đập đến độ mắt trái vẫn còn bị tật cho đến ngày nay. Thời chiến tranh VN, có người trốn quân dịch bằng cách tiếp tục đi học DH như ông Clinton để được hoãn dịch vì lý do học vấn, hoặc là đi National Guard như ông Bush cho đỡ nguy hiểm, chứ luật lệ quân dịch đều áp dụng như nhau, còn nếu gia nhập các trường Military Academy để làm sĩ quan như ông McCain thì ráng chịu nguy hiểm như nhau! Do đó các bạn ỏ VN nên chịu khó đọc tin tức nước ngoài để mở mắt ra, để biết tại sao mọi người trên thế giới ai cũng thích đi Mỹ. Minh, HCM Tôi có xem Fahrenheit 9/11. Bộ phim này có nói đến chiến tranh Iraq. Nhưng đặc biệt ở chỗ hầu hết những người lính là những người không được học hành đầy đủ. Trong số đó có rất ít người lính là con của nghị sĩ quốc hội. Trong phim tôi có được xem cảnh ông đạo diễn hỏi những người nghị sĩ rằng tại sao họ lại không cho con họ sang Iraq phục vụ quân đội thì nhũng người này lại lảng tránh.̀ Đối diện lại là hình ảnh một người mẹ, một dân thường khóc lóc thảm thiết vì con mình hi sinh. Rõ ràng bất công tồn tại ở mọi xã hội. Trai Quê Chuyện ở Âu, Mỹ, hay bên Úc quả thật tôi bù trất, nhưng đọc ý kiến bạn "Không nêu tên" mới thấy là khó mà "Ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp người chê". Tôi thông cảm với khó khăn mà cậu Hoàng tử nước Anh quyết định "đòi" đi Iraq, vì chẳng lẽ các đội viên trong tiểu đội đi Iraq, mà cậu ta là tiểu đội trưởng lại ở nhà thì đâu phải là dân chịu chơi. Các ý kiến, và ghi nhận qua báo chí này nọ mà bạn "Không nêu tên" kể ra tôi thấy là tâm đắc, nhưng còn vụ việc "anh Mỹ đen được cho cái chân giả của Mỹ trắng, làm quê quá phải mang vớ cao trùm lại cho dù mang dép đi lẹp xẹp", tôi thấy ông nhà báo nào đó hơi bươi móc, giả dụ mà người ta có làm sẵn những chân, những tay giả có mầu da đen, khác với mầu nhựa thông thường thì không chừng cũng bị nói là kỳ thị, là trù ẻo lính da đen bị què cụt nhiều. Tôi nghĩ anh Mỹ đen muốn "ó đơ" cái chân màu da đen thì người ta cũng cho thôi, chớ mà tự ý bưng cái chân màu đen tới, không chừng anh ta cũng hầm trong bụng. Thiệt tình chuyện ở nhà hay đi Iraq, cậu Hoàng tử dù có rành "sáu câu" cũng không biết phải ca làm sao cho yên lòng Hoàng gia, mủi lòng bạn gái, và đẹp lòng trăm họ "Ăng Lê" . Ha, HCM Việc ra chiến trường chẳng có gì là lạ cả . Nếu ngày xưa tổ tiên Hoàng Tử không ra trận dẹp giặc để thu giang sơn về một mối thì làm gì có mà lên chức Vua cai quản cả một nước . Ngày nay thì chúng ta nên xét bối cảnh lịch sử : mục đích của cuộc chiến tranh Iraq này là gì ? thế chúng ta nên cổ vũ cho một Hoàng Tử ra chiến trường vì mục đích đó không ? Không nêu tên Tôi không thích loại "lính kiểng" thế này. Hoàng tử Hary sẽ chẳng đời nào chạy xe đi tuần trên đường phố Baghdad, mà cùng lắm chỉ đóng quân đằng sau nhiều km hàng rào kẽm gai có quân đội phe đồng minh xung quanh. Lại theo báo Evening Standard of London thì sẽ có nhiều lính đặc nhiệm (SAS) theo bảo vệ. Chẳng khác gì các quan chức Anh, Mỹ, Úc khi sang thăm Baghdad mà thôi, phe du kích có súng cà-nông bắn cũng không tới, thì lo gì đến tính mạng ngay cả bị đe dọa. Trong khi đó, lính quèn Mỹ thì sau khi đi về, hàng ngàn người không bị thương nay sống vô gia cư (theo báo Newsweek tuần này), còn ai bị thương thì vô bệnh viện quân đội Walter Reed mà theo báo Washington Post vài ngày trước thí có phân chuột rải rác tùm lum (rat droppings), gián chỏng cẳng chết (cockroach belly up). Có những vụ cười ra nước mắt như anh Mỹ đen được cho cái chân giả của Mỹ trắng, làm quê quá phải mang vớ cao trùm lại cho dù mang dép đi lẹp xẹp. Đa số phải chờ 5, 6 tháng mới được gặp bác sĩ thần kinh, có người chưa được gặp thì do trầm cảm và khủng hoảng tinh thần nên treo cổ chết. Đây rồi có lẽ số lính quèn Mỹ chết sau cuộc chiến sẽ còn cao hơn trong cuộc chiến, như sau chiến tranh Việt Nam. Hy vọng bên Anh đối xử quân lính tốt hơn, như bên Úc mà tôi biết thì khá hơn Mỹ nhiều, các cựu chiến binh về đều khỏi làm 23 cái đơn như Mỹ mới có tiền trợ cấp, thuốc men. Còn loại lính kiểng như Hoàng tử Harry thì chẳng qua chỉ là một cuộc du lịch đỡ buồn trong hiện tại, và để ghi vào sử sách cho mai sau mà thôi. Nguyen Tuan Anh, Hà nội, Việt nam Ba Phi ở việt nam mà không hiểu pháp luật Việt nam rồi. Mỗi nước có 1 luật riêng, kể cả việc tuyển quân cũng phải tuân thủ pháp luật. Nếu hết 18 tuổi, có giấy báo nhập học của bất kỳ trường gì, bạn sẽ được nhận 1 tờ giấy chuyển quân dự bị, có nghĩa là sẽ được chuyển sang danh sách không phải huy động đi lính, nếu đất nước gặp chiến tranh sẽ sử dụng đến bạn. Đấy là 1 cách để phát triển con người đấy chứ. Vì thế muốn không đi lính thì phải học giỏi hơn. Anh thì không có nghĩa vụ quân sự, còn Hàn Quốc thì lại khác, cứ đến tuổi là đi, hết thời hạn lại về, không trừ 1 ai. Còn chuyện con quan dù bé cũng được đi học là chuyện bịa đặt rồi, tiêu chuẩn để đi du học hơi bị cao đấy, đâu phải có chút quyền là lo được. Đừng có ngồi bịa đặt chuyện như thế. Nếu quan có tiền thì là đi du học tự túc, không có chuyện dùng vốn ngân sách đâu. Số đấy hiếm lắm. Minh, TP HCM, Việt nam Hoàng gia vốn gắn liền với binh nghiệp. Do đó không có gì phải ngạc nhiên khi một hoàng tử gia nhập quân độ (nếu là thái tử - crown prince - thì mới đáng nói). Mặt khác, cho tới giờ phút này vẫn chỉ biết Harry sẽ sang Iraq chứ chưa biết anh ta đảm nhận việc gì ở đó cho nên xin khoan đưa ra nhận xét nào về việc này. Một điều nữa tôi muốn nói là quân đội Anh trú đóng ở Iraq hiện nay chẳng phải là cái gì đó quang vinh vì cuộc tấn công Iraq trở nên hoàn toàn vô nghĩa sau khi đã sáng tỏ "Iraq không hề có vũ khí hạt nhân" như Mỹ và Anh đã hô hào. Bản thân ông Tony Blair, Thủ tướng Anh hiện thời cũng đã tuyên bố sẽ rút gần hết quân Anh về nước. Hoàng tử sang Iraq sẽ làm gì khi mà quân đội đang sắp sửa rút về? Huy Minh, Việt nam Đây là một biểu hiện hiển nhiên của một nước văn minh như Anh quốc. Leuenberger Nguyen, Luzern, Thụy sĩ Ở những xứ văn minh, tự do, dân chủ thì những người lãnh đạo lấy của tư và mạng sống để phục vụ đất nước, còn các nước lạc hậu, nhược tiểu, ăn lông ở lổ thì lấy tài sản quốc gia phục vụ cho bao tư riêng của họ, muốn được như vậy thì cứ theo độc tài, độc đảng, đè dân bóc lột để bỏ túi. Đặng Huy Túc, US Xin hỏi ở Anh có chuyện chạy chọt trốn lính không? BBC: Tại Anh không có nghĩa vụ quân sự mà chỉ có lính chuyên nghiệp, tự nguyện, có lương. Ba Phi, Cà Mau Rất đồng tình với Nguyễn Quang Trung ở Vũng tàu. Đây đúng là chuyện cổ tích thời nay. Hoàng tử sẽ gặp nguy hiểm gấp đôi vì sẽ được sự quan tâm gấp đôi của các lực lượng chống đối ở Iraq. Nói thế để cám cảnh cho đất nước Việt Nam mình. Các con của các quan dù là quan bé đều rục rịch được đi ra nước ngoài không phải để chiến đấu mà là để du học một cách hợp pháp bằng "ngân sách nhà nước", cái ngân sách còm cõi mà những người dân đen như bạn và tôi phải è cổ ra mà đóng thuế mới có được. Số con quan đi du học thì nhiều nhưng số thành tài trở về làm những thay đổi có lợi thực sự cho người dân thì chưa thấy. Không hiểu chúng đi học để làm gì. Thôi nói nhiều nhức đầu lắm. Những đứa con của chúng ta rồi có học giỏi đến đâu cũng chỉ "đi quét lá đa thôi". Buồn thay! Nguyễn Quang Trung, Vũng Tàu Đó là một hoàng tử có lòng dũng cảm hy sinh vì đất nước của mình. |