08 Tháng 2 2007 - Cập nhật 21h14 GMT
Hai phe nhóm Palestine vốn kình địch nhau là Fatah và Hamas vừa đạt thỏa thuận về việc thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc.
Chủ tịch Palestine Mahmoud Abbas và lãnh đạo chính trị lưu vong của Hamas Khaled Meshaal đã ký một thỏa thuận sau khi có hội đàm tại thành phố Mecca của Ảrập Saudi.
Lễ ký kết diễn ra sau nhiều tuần bạo lực tại Gaza cũng như một năm quốc tế ngừng viện trợ cho chính quyền do Hamas đứng đầu.
Ông Abbas kêu gọi chính phủ mới "tôn trọng" các thỏa ước mà Palestine và Israel đã ký từ trước.
Tuy nhiên tin cho hay trong văn bản thỏa thuận hai bên vừa ký không có điều khoản nào công nhận chính thức Israel.
Hamas đã thường xuyên bác bỏ việc công nhận quốc gia của người Do Thái, một trong các điều kiện để các nước cấp viện nối lại giúp đỡ chính quyền Palestine.
Hamas và Fatah cũng đã tranh giành quyền lực trong một thời gian dài, kể từ khi Hamas thắng cử hồi tháng Một năm 2006.
Cho tới nay Hamas vẫn còn là đảng phái lớn nhất trong cơ cấu Palestine.
Ngừng viện trợ
Phóng viên BBC tại Gaza nói Fatah và Hamas cuối cùng cũng đã khắc phục được bất đồng.
Phóng viên của chúng tôi nói đã đạt được thỏa thuận về chia sẻ các vị trí trong chính phủ, với các chức vụ quan trọng trong ngành tài chính, ngoại giao và nội vụ do các nhân vật không thuộc đảng nào nắm giữ.
Thủ tướng Ismail Haniya thuộc Hamas vẫn tại vị.
Hy vọng đầu tiên của người Palestine là chấm dứt các cuộc giao tranh giữa Hamas và Fatah, vốn diễn ra dữ dội ngay dịp cuối tuần vừa rồi.
Tuy nhiên câu hỏi khác đặt ra là liệu Hamas có thuyết phục nổi các nước cấp viện chấm dứt trừng phạt hay không.
Hai ông Abbas và Meshaal đã ký vào thỏa thuận tại một buổi lễ do Quốc vương Abdullah của Ảrập Saudi chủ trì.
Ông Meshaal đã kêu gọi chấm dứt bạo lực ngay lập tức và mô tả tình trạng bất ổn và giao tranh tại lãnh thổ của người Palestine là "những ngày đen tối".
"Bây giờ đến lượt chúng ta làm sao để thỏa thuận này có giá trị và đạt hiệu quả, để xây căn nhà Palestine trên nền tảng vững chắc."
Sau khi lễ ký kết diễn ra, người dân ở thành phố Gaza đã bắn súng ăn mừng và đốt pháo bông.
Nhiều tháng trời bạo lực giữa Fatah và Hamas đã làm nhiều người chết và khiến người dân không dám ra khỏi nhà.