BBCVietnamese.com

12 Tháng 2 2007 - Cập nhật 13h31 GMT

Nhiều người chết vì bom ở Baghdad

Ít nhất 55 người đã thiệt mạng trong ba cuộc tấn công bằng bom ở các khu chợ tại thủ đô Baghdad của Iraq.

Hai quả bom đã phát nổ liên tiếp tại chợ Shorja làm chết hơn 46 người và bị thương chừng 159 người khác.

Nửa giờ trước đó một quả bom khác đã nổ tại chợ Bab al-Sharqi làm thiệt mạng chừng 10 người.

Hai vụ đánh bom được tiến hành với khoảng cách 15 phút chung quanh thời điểm của vụ đánh bom vào một đền thờ quan trọng của Hồi giáo Shia ở Samarra diễn ra cách đây một năm để tưởng nhớ vụ tấn công này.

Tuy vụ tấn công ở Samarra xảy ra vào ngày 22 tháng Hai năm ngoái nhưng theo lịch Hồi giáo lại là tròn một năm. Vụ đánh bom này đã làm dấy lên một làn sóng bạo lực xung đột giáo phái mà cho đến nay vẫn hoành hành tại Iraq với tổn thất hàng ngàn nhân mạng mỗi tháng.

Chợ Shorja là một khu vực mua bán chính của Baghdad nhưng vì bạo lực chia rẽ các cộng đồng giáo phái nên chợ đã trở thành một khu vực chủ yếu thuộc về hệ phái Shia và là mục tiêu của các nhóm Sunni cực đoan.

Chợ Bab al-Sharqi là một hiện tượng hiếm hoi hơn ở Baghdad vì theo như báo giới cho biết thì đây vẫn là nơi mà cả tín đồ Sunni lẫn Shia lui tới mua bán.

Vụ đánh bom ở chợ Shorja trùng hợp với thời điểm chấm dứt của một phần tư giờ đồng hồ ngưng làm việc bắt đầu từ giữa ngày (0900 GMT) do thủ tướng Iraq Nuri Maliki kêu gọi người dân thực hiện để tưởng nhớ vụ tấn công Samarra.

Cùng lúc đó, ông Maliki ra lệnh tăng cường hàng ngàn nhân viên an ninh trên đường phố như một phần của một kế hoạch hợp tác an ninh giữa Hoa Kỳ và Iraq đã được quảng bá rầm rộ trước đó.

Một báo cáo cho biết hai xe hơi chất đầy thuốc nổ đã được điểm hỏa liên tiếp tại chợ Shorja, phá hủy một tòa nhà và làm cháy các cửa hàng.

Các nhân chứng nói các mạnh vỡ và những ma-nơ-canh bị sức nổ ném vung vãi trong những vũng máu trên sàn của tòa nhà được sử dụng để bán quần áo.

Những chủ cửa hàng tuyệt vọng và tức giận đã bày tỏ sự thất vọng trước sự bất lực rõ ràng của chính phủ trong việc đối phó với làn sóng đánh bom chết người này.

"Cửa hàng của tôi đã cháy rụi, tôi đã thiệt hại 100,000 dollar. Các quan chức thì ngồi dính chặt trên ghế trong văn phòng của họ," ông Mohammed Haider bày tỏ.

Vụ đánh bom ở chợ Bab al-Sharqi nửa giờ trước đó được tiến hành bằng một quả bom giấu trong một cái túi đặt ở gần một nhà hàng bán đồ ăn nhanh nhiều người lui tới.

Hai khu chợ nằm trên bờ đông của sông Tigris và cách nhau chỉ chừng hơn một km. Trước đây cả hai chợ đã từng là mục tiêu tấn công bằng bom.