03 Tháng 3 2007 - Cập nhật 14h46 GMT
Thủ tướng Iraq Nouri Maliki đã lên án những kẻ giết hại 14 cảnh sát và hứa sẽ đưa những người này ra trước pháp luật.
Thi thể của những người cảnh sát được tìm thấy trên đường phố khu vực Baquba - phía bắc Baghdad - tất cả đều bị cắt cổ.
Một hiệp hội của các nhóm dân quân nói rằng sau khi bị bắt những người này sẽ biệt giết để trả thù cho vụ hãm hiếp một phụ nữ Arab Sunni.
Ông Maliki trước đó đã phủ nhận cáo buộc về vụ hãm hiếp này.
Chính phủ hiện đang chuẩn bị một kế hoạch an ninh mới theo đó các đơn vị cảnh sát với chủ yếu là người Shia sẽ được đưa tới những quận của người Sunni.
Các chính trị gia Sunni đã cáo buộc cảnh sát là thực hiện một loạt các cuộc vi phạm nhân quyền đối với cộng đồng và đã cố tình lờ đi những vụ tấn công của người Shia vào người Sunni.
Cảnh sát trở thành mục tiêu
Ông Maliki gọi những người giết cảnh sát là những "kẻ hèn nhát" và theo chủ nghĩa Saddam, với ý là những người ủng hộ Saddam.
Ông nói: "Chúng tôi hứa với người dân rằng máu của những liệt sĩ này sẽ không đổ một cách oan ức."
"Chúng tôi sẽ tìm ra chúng bằng được."
Nhưng Andrew North của đài BBC tại Kabul nói rằng với quá nhiều vụ tương tự như thế này, có nhiều khả năng là những kẻ giết người sẽ được tìm thấy.
Lực lượng cảnh sát với chủ yếu là người Shia đang liên tục bị quân nổi dậy Sunni nhằm vào. Tháng trước hơn 130 cảnh sát đã thiệt mạng trong các vụ tấn công.