16 Tháng 3 2007 - Cập nhật 12h03 GMT
Lãnh đạo đối lập ở Zimbabwe Morgan Tsvangirai đã rời bệnh viện trên xe đẩy sau khi bị thương tích khi bị cảnh sát giam.
Các phóng viên hy vọng ông có thể tiếp xúc với họ vài giờ sau đó.
Lãnh đạo Văn phòng đối ngoại Anh, Lord David Triesman nói với BBC là chính phủ Zimbabwe đã có các “hành động… gần như là tội ác chống lại con người.”
Tổng thống Robert Mugabe nói các chỉ trích của phương Tây là “đáng bị treo” và đổ lỗi cho bạo lực từ phe đối lập.
Lord Triesman chỉ ra việc đàn áp của chính phủ đối với Phong trào Thay đổi Dân Chủ (MDC) của ông Tsvangirai và đuổi hàng trăm ngàn người ra khỏi các khu vực nông thôn năm 2005.
Ông gạt bỏ lời kêu gọi can thiệp quân sự ở Zimbabwe ở ủng hộ việc xác định sách những người chịu trách nhiệm trong vụ tấn công ông Tsvangirai và khoảng 50 nhà hoạt động khác của MDC và đưa vào danh sách bị cấm tới Châu Âu và đóng băng tài sản.
Các bác sĩ nói ông Tsvangirai bị chấn thương ở đầu nhưng không bị các thương tổn lâu dài tới não, nhưng theo người phát ngôn thì hiện ông vẫn bị đau.
Bốn nhà hoạt động khác của MDC hiện vẫn đang trong bệnh viện.
Sáng kiến ngoại giao
Phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thống Tanzania Jakaya Kikwete, ông Mugabe nói phương Tây không có chỉ trích nào tới MDC phe mà ông nói là chủ mưu của bạo lực.
Ông Kikwete, có tiếng là người kiến tạo hòa bình, đã bay tới Harare vào hôm thứ Năm trong chuyến thăm bất thường.
Tanzania truyền thống vẫn là đồng minh thân cận của ông Mugabe, được Cộng đồng phát triển Nam Phi cử ra cùng với Namibia và Lesotho để tìm cách chấm dứt khủng hoảng chính trị ở Zimbabwe.
Ông Kikwete chỉ cho biết ít chi tiết về hội đàm, và nói “chúng tôi đồng ý về phương hướng cho nhiều vấn đề.”