23 Tháng 3 2007 - Cập nhật 08h43 GMT
Một vụ nổ tại Baghdad đã khiến Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, Ban Ki-moon, rúng động trong lúc ông đang có cuộc họp báo với Thủ tướng Iraq, Nouri Maliki.
Trong lúc ông Ban đang nói chuyện trong buổi họp báo được truyền hình trực tiếp, một quả đạn pháo hoặc rocket đã rơi xuống cách nơi họp báo chừng 100m, khiến ông phải cúi xuống tránh.
Ông Ban có vẻ sợ, nhưng cả ông lẫn Thủ tướng Iraq đều không bị sao.
Lãnh đạo LHQ trước đó tới Baghdad trong chuyến thăm đầu tiên tới Iraq kể từ khi ông lên nhậm chức vào tháng Giêng vừa rồi.
Phóng viên BBC, Hugh Sykes, tại Baghdad nói các tòa nhà và cửa sổ rung lên khi tiếng nổ vang lên và vọng ra trên toàn thành phố vào khoảng sau 3 rưỡi chiều (12h30GMT).
Ông nói có vẻ như đó là vụ tấn công hoặc bằng pháo cối hoặc bằng rocket vào khu vực thường được biết tên với cái tên Green Zone - là nơi tọa lạc của các phái đoàn ngoại giao cũng như trụ sở của đa phần quân đội Mỹ tại trung tâm Baghdad.
Tấn công
Truyền hình Iraq chiếu cảnh ông Ban Ki-moon và Thủ tướng Maliki đang ngồi cùng một bàn làm việc để trả lời các câu hỏi của phóng viên.
Đột nhiên một tiếng nổ lớn phát ra. Lúc đó, các máy quay phim rung lên và nghiêng về phía bên trái.
Ông Ban ngần ngừ và cúi xuống tránh trong chốc lát trước khi lấy lại tư thế của mình. Thủ tướng Iraq, Nouri Maliki, thì không có phản ứng gì.
Người ta có thể nhìn thấy các mảnh vụn từ trần nhà rơi xuống, ngay chỗ ông Ban ngồi.
Cả hai người sau đó lại tiếp tục trả lời các câu hỏi của phóng viên.
Trước đó, ông Ban và ông Maliki đã có cuộc hội đàm kéo dài một tiếng sau khi ông Tổng Thư ký LHQ tới Iraq. Nội dung cuộc hội đàm vẫn được giữ kín.