31 Tháng 3 2007 - Cập nhật 10h00 GMT
Tù nhân người Úc tại Guantanamo, David Hicks, sẽ được chuyển về Úc để chịu án tù chían tháng sau khi bị kết án tại Guantanamo.
Ông Hicks, 31 tuổi, bị kết án bảy năm tù sau khi nhận tội giúp đỡ khủng bố, tuy nhiên chín tháng trong số tổng thời gian bị kết án bị trì hoãn.
Người này đã ngồi tù được năm năm kể từ khi bị bắt tại Afghanistan, khi đó ông là chiến đấu quân Taleban.
Chính phủ Úc không có phản ứng gì gay gắt trước tin ông Hicks sẽ được chuyển trở về quê nhà.
Theo quy định của thỏa thuận với công tố, ông Hicks có thể bị kết án tối đa là bảy năm.
Thẩm phán tại tòa hôm thứ sáu cũng cho biết thêm rằng thỏa thuận này còn quy định rằng bất kỳ hạn tù nào vượt quá chín tháng sẽ bị trì hoãn.
Mỹ sẽ phải chuyển Hicks về Úc trong vòng 60 ngày, hạn cuối cùng là ngày 29 tháng nâm.
Luật sư bào chữa của ông, trung tá Michael Mori nói: "Chúng tôi hy vọng điều đó sẽ sớm xảy ra."
Ông David Hicks, đã chuyển sang Đạo hồi, tới tòa hôm thứ sáu trong bộ áo véc chỉnh tề. Bộ tóc của ông hồi đầu tuần còn dài tới ngực, nay đã được cắt ngắn.
Ông Hicks cũng đã rút đơn kiện về việc ông bị quân Mỹ đánh đập sau khi bị bắt tại Afghanistan và rằng ông đã bị bỏ thuốc mê trước khi được nghe buộc tội.
Các nhóm dân quyền Mỹ đã cáo buộc Washington là tìm cánh che dấu những hành động lạm dụng và ch của ông Hicks tại Úc vẫn tiếp tục khẳng định rằng con trai ông đã bị đối xử tệ.
Ông Terry Hicks nói với đài Úc: "Chúng tôi biết rằng David đã bị đối xử tệ và tôi sẽ thúc đẩy vấn đề này."
"Nhưng ít nhất là con tôi được về nhà, được ra khỏi hố địa ngục đó."
Tuy nhiên, thủ tướng Úc John Howard cáo buộc một số người là đang cố ý biến Hicks thành "anh hùng."