|
'Xác nhận' vết thương của nhà ngoại giao Iran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chủ tịch hội Hồng Thập Tự ở Tehran nói ông trông thấy các vết thương trên người nhà ngoại giao từng cáo buộc bị quân Mỹ ở Iraq tra tấn. Ông Peter Stoeker nói có dấu vết trên bàn chân và chân, lưng và mũi của ông Jalal Sharafi, nhưng ông không thể xác nhận đây có phải là kết quả của tra tấn hay không. Truyền thông Iran trích lời ông Sharafi nói rằng đã bị CIA tra tấn "suốt ngày đêm". Hồi tháng Hai ông Sharafi bị bắt ở Iraq và mới được thả ra hồi tuần trước. Hoa Kỳ bác bỏ mọi liên quan trong vụ này. Ông Sharafi là bí thư thứ hai của đại sứ quán Iran ở Baghdad, nói rằng ông bị các điệp viên Iraq hoạt động dưới sự chỉ huy của CIA bắt cóc. Truyền thông Iran trích lời ông nói rằng CIA tra tấn nhằm tìm thông tin về sự giúp đỡ của Iran với các nhóm bên trong Iraq. Truyền hình Iran chiếu cảnh ông Sharafi được chữa trị trong bệnh viện và trích lời bác sĩ khám bệnh cho rằng có dấu hiệu ông bị người ta khoan chân và làm gãy mũi, làm bị thương tai và tổn t hương cổ cùng lưng. Ông Stoeker từ hội Hồng thập tự nói cảm thấy sung sướng đã gặp được ông Sharafi trong bệnh viện vì họ không thể tìm thấy ông ta ở Iraq. "Hoa Kỳ không có liên quan gì với vụ giam giữ ông Sharafi và hoan nghênh chuyện ông quay về Iran" - Phát ngôn nhân nhà trắng Gordon Johndroe nói như vậy hồi tuần trước. Ông Sharafi được thả trên đất Iraq ngày 3 tháng Tư, một ngày trước khi 15 binh lính Anh được trả tự do ở Iran, nhưng không có mối quan hệ nào được xác nhận giữa hai vụ việc trên. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||