Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
21 Tháng 4 2007 - Cập nhật 10h56 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Gia đình kẻ sát nhân xin lỗi
 
Cho Seung-hui
Gia đình sát thủ nói họ cầu nguyện cho các nạn nhân
Thân nhân của kẻ thực hiện vụ thảm sát tại Trường Đại học Công nghệ Virginia nói họ cảm thấy sốc và buồn về "hành động khủng khiếp và phi lý" của y.

Lên tiếng lần đầu tiên kể từ khi Cho Seung-hui sát hại 32 người rồi tự sát hôm Thứ Hai, gia đình Cho nói họ đã "sống trong ác mộng" kể từ khi xảy ra vụ tấn công.

Tiểu bang Virginia đã tiến hành để tang các nạn nhân trong một ngày, với lễ thắp nến cầu nguyện được tổ chức khắp nơi.

Cảnh sát nói họ đã đạt được "những kết quả to lớn" trong quá trình điều tra.

Vụ thảm sát vừa rồi là vụ tồi tệ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ hiện đại.

'Dằn vặt đau khổ'

Trong một bản tuyên bố, chị gái của Cho là Cho Sun-Kyung nói về nỗi đau của gia đình sau vụ thảm sát.

Cô nói: "Gia đình chúng tôi vô cùng tiếc về những hành động không thể nói ra của em tôi. Đó thực sự là một thảm hoạ khủng khiếp đối với chúng tôi."

Thay mặt gia đình, cô Cho Sun-Kyung, một sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Princeton hồi năm 2004 và hiện đang làm việc cho một nhà thầu của Bộ Ngoại giao Hoa kỳ, bày tỏ nỗi dằn vặt với gia đình và bạn bè của các nạn nhân trong vụ thảm sát mà em trai cô đã gây ra.

Cô nói: "Chúng tôi cầu nguyện cho gia đình và người thân của những người đang phải chịu những nỗi đau đớn mất mát to lớn đến vậy. Chúng tôi cầu nguyện cho những người bị thương và những người mà cuộc đời của họ đã bị thay đổi mãi mải bởi những gì họ đã phải chứng kiến, phải trải qua."

"Mỗi người trong số họ đều có biết bao tình yêu thương và tài năng để cống hiến cho đời, vậy mà sinh mệnh của họ đã bị cướp đi bởi một hành động khủng khiếp và vô lý."

Cô Cho nói gia đình cô cảm thấy bơ vơ, mất mát và sốc bởi những hành động của em trai cô.

Cô nói: "Chúng tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được là nó lại có thể gây ra bạo lực tới mức đó."

Cho Seung-hui, năm nay 23 tuổi, cùng gia đình từ Nam Hàn sang Mỹ hồi năm 1992.

Một uỷ ban độc lập gồm sáu thành viên, trong đó có cựu bộ trưởng an ninh quốc nội Tom Ridge, sẽ đánh giá xem giới chức đã phản ứng như thế nào khi vụ việc xảy ra.

Đã có những khiếu nại rằng các quan chức đã phớt lời những dấu hiệu cảnh báo cho thấy Cho là một mối nguy hiểm.

Cho đã từng phải nhập viện tâm thần hồi cuối năm 2005.

 
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Cuốn video cuối của sát thủ Virginia
19 Tháng 4, 2007 | Trang tin chính
Dấu hiệu của một kẻ sát nhân
19 Tháng 4, 2007 | Trang tin chính
'Tiền sử bệnh tâm thần'
18 Tháng 4, 2007 | Trang tin chính
Sát thủ Virginia là 'sinh viên Nam Hàn'
17 Tháng 4, 2007 | Trang tin chính
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân