Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
22 Tháng 4 2007 - Cập nhật 14h48 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Chân dung người giàu Nga
 

 
 
Hai tỷ phú Arkadi Gaidamak và Roman Abramovich
Ông Roman Abramovich là tỷ phú đươc nhiều người biết tới nhất
Người Anh nay đã quen thuộc với khuôn mặt trẻ trung, râu ria lởm chởm của tỷ phú Nga Roman Abramovich, ông chủ câu lạc bộ bóng đá Chelsea.

Theo tạp chí Forbes, nay nước Nga có tới 60 tỷ phú.

Không giống như ông Abramovich, đa phần họ sống ở Matxcơva và như vậy, thành phố này nay trở thành nơi có đông các nhà tài phiệt nhất thế giới.

Thật là một thay đổi to lớn ở thành phố mà mới 15 năm trước còn chưa có triệu phú nào, chứ đừng nói tới tỷ phú.

Nhiều người dân Nga đặt câu hỏi: làm sao mà số người này có thể tích tụ được tài sản khổng lồ trong thời gian ngắn ngủi như vậy.

Con mắt nhòm ngó của dư luận cũng là lý do tại sao giới nhà giàu Nga cố gắng giữ bí mật về danh tính và phong cách sống của mình.

Cấm thành

Khi vừa tới nước Nga, tôi đã được nghe về một thành phố bí hiểm nằm sâu trong rừng ở ngoại ô Matxcơva, nơi những người giàu sống xa hoa trong các cung điện xây bằng đá cẩm thạch và giát vàng. Không ngờ đó là chuyện có thật, và một ngày tôi còn được mời đến thăm tận nơi.

Em gái của một đồng nghiệp tại văn phòng BBC ở Matxcơva là bạn học với con gái một trong các tỷ phú giàu nhất nước Nga.

Vì lý do nào đó mà cô gái 18 tuổi này, tạm gọi là Svetlana, nảy hứng mời nhóm làm phim của BBC tới biệt thự nông thôn của cha mẹ cô ta.

Nghe chữ biệt thự nông thôn thì người ta liên tưởng ngay tới ngôi nhà với tường đá trắng, mái rơm với dây hồng leo. Nhưng mà hoàn toàn không phải vậy.

Chúng tôi hẹn gặp Svetlana ở một khu mua sắm ngoài rìa Matxcơva. Cô ta phóng tới nơi trên một chiếc xe thể thao hiệu Maserati màu đỏ thẫm. Người vệ sỹ to lớn nhảy ra ngoài trước, mở cửa xe cho cô.

Biệt thự của Nga
Mỗi tòa nhà xây theo một phong cách

Tôi hồi hộp chờ một cô tóc vàng chân dài, người đeo đầy kim cương và dáng vẻ tự tin kiêu hãnh.

Trước mắt tôi lại là một cô gái nhỏ nhắn tóc nâu, trông thật bẽn lẽn. Cô ấy ăn mặc như thể nữ thư ký văn phòng.

Anh vệ sỹ nhìn tôi từ đầu xuống chân, có vẻ hãi hùng rằng ông phóng viên người ngợm bẩn thỉu này sắp chui vào chiếc xe bóng lộn của cô Svetlana. Anh ta thở phào nhẹ nhõm khi tôi nói sẽ đi theo sau bằng chiếc Peugeot cũ nát của văn phòng.

Thế giới khác

Dấu hiệu đầu tiên của thành-phố-người-giàu là một hàng rào màu xanh cao ít nhất 6 mét, trên có lắp nhiều camera thu hình.

Qua một khoảng rừng, chúng tôi lại gần một cổng nhỏ trên hàng rào đó. Khi chiếc xe thể thao của Svetlana tiến tới, chiếc cổng mở ra và chúng tôi lọt vào trong.

Bỗng nhiên là cả một thế giới khác, như trong phim giả tưởng. Vừa ở nước Nga, nay chúng tôi đã ở đâu đây như Beverly Hills rồi.

Hai bên là các tòa biệt thự khổng lồ nằm trong các khoảng không gian rộng rãi. Mỗi tòa một phong cách, có cái trông như lâu đài bên Đức. Vitaly, tài xế của tôi, quay sang thắc mắc: "Mình qua biên giới lúc nào nhỉ?"

Ngôi nhà kiểu Nhật
Cô con gái tỷ phú Nga gọi ngôi nhà kiểu Nhật này là túp lều của cô

Biệt thự của gia đình Svetlana mang phong cách Art Deco, rộng tới ba ngàn mét vuông. Đủ lớn để chứa một bể bơi, một phòng chiếu phim, một khu chơi bowling, một phòng dạ hội và oách nhất là một sân trượt băng riêng.

Svetlana nói với tôi khi chúng tôi đi qua bức tượng nhân sư bằng đồng dựng trong vườn: "Đây là biệt thự mới nhất của chúng tôi. Ba tôi xây nhà này mất 5 năm đấy."

Cô không nhớ rõ trị giá của nó là bao nhiêu, chỉ đoán "có lẽ khoảng 20 triệu đô".

"Gia đình cô có mấy tòa nhà?"

Svetlana trả lời thản nhiên như không: "Vài cái ở Matxcơva, hai cái ở miền Nam nước Pháp, và một chiếc ở đảo Corse".

Svetlana đi shopping ở Paris và Milan bằng máy bay riêng.

Vẫn không hạnh phúc

Thế nhưng cô không tỏ ra hạnh phúc lắm với tất cả số của cải này.

"Tôi sống trong một chiếc lồng vàng. Tôi chẳng có bạn bè và tự do gì cả."

Tôi thấy hơi thương Svetlana, nhưng thú thật là chỉ một tí tẹo mà thôi.

Khi quay về, tôi ghé thăm bà Rima sống cách đó độ một dặm.

Bà già, năm nay đã 75 tuổi, cho tôi xem ngôi nhà một phòng bà tự xây lấy.

Lương hưu của bà vào khoảng 120 đôla một tháng.

Tiô hỏi bà nghĩ gì về những người giàu sống đằng sau bức tường xanh kia.

"Đó là lũ cướp ngày. Toàn là tiền chúng ăn cướp của người dân."

Nhận định đó có lẽ được hàng triệu người Nga đồng ý. 15 năm trước, tất cả mọi thứ ở Nga đề là tài sản công. Ngày nay, một phần tư nền kinh tế nước này nằm trong tay 36 ông chủ.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân