01 Tháng 4 2007 - Cập nhật 15h53 GMT
Sinh viên Iran tổ chức biểu tình bên ngoài đại sứ quán Anh ở Tehran, ném pháo và gạch đá vào bên trong tòa nhà.
Khoảng 200 người đã tham gia biểu tình phản đối cái mà họ gọi là việc "xâm phạm" vùng biển Iran của 15 lính thủy Hoàng gia Anh chín hôm trước đây.
Phóng viên BBC tại Tehran Frances Harrison nói những sinh viên này là các phần tử cứng rắn và họ kêu gọi chính phủ Iran không nên khoan nhượng.
Bộ Ngoại giao Anh nói tòa đại sứ không bị hư hại gì và không ai bị thương.
Những người biểu tình đã hô to khẩu hiệu đả đảo nước Anh và đòi trục xuất đại sứ Anh quốc.
Phóng viên BBC nói: "Họ đã đọc diễn văn đòi mang các thủy thủ Anh ra xét xử và bắt chính phủ Anh phải xin lỗi."
Cảnh sát chống bạo động đã xả hơi cay để giải tán đám đông và dựng hàng rào bên ngoài đại sứ quán để ngăn người ta nhảy vào bên trong.
Tuy nhiên, vì nay đang là ngày lễ Năm mới của Iran, nhiều dân thường chưa biết về cuộc khủng hoảng bắt lính Anh này.
Phóng viên của chúng tôi cho rằng đây là dấu hiệu gây lo ngại, và cuộc thương lượng nhằm trả tự do cho các lính Anh sẽ còn tốn thời gian.
Lập trường rõ ràng
Anh quốc đã bác bỏ thông tin nói rằng khi bị bắt hôm 23 tháng Ba, nhóm thủy thủ Anh ở trong hải phận của Iran; đồng thời kêu gọi trả tự do cho họ ngay lập tức.
Bộ trưởng Quốc phòng Des Browne, hiện đang có mặt tại Afghanistan, nói chính phủ hai nước đang có tiếp xúc trực tiếp thế nhưng lập trường của Anh đã được nêu rõ.
"Chẳng có lý do gì để giữ họ tại Iran. Chúng tôi mong muốn tình hình được giải quyết càng sớm càng tốt thông qua phương thức ngoại giao. Chúng tôi đang hết sức nỗ lực để làm việc này."
Ông Browne nói thêm rằng tiếng nói của cộng đồng quốc tế ủng hộ Anh đã chỉ rõ rằng "bổn phận của họ là phải trả tự do cho các quân nhân của Anh."
Trao đổi công văn
Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Manouchehr Mottaki nói Iran đang chờ Anh "thay đổi thái độ" và tiếp cận đòi hỏi của Iran một cách hòa hoãn.
Truyền hình Iran cho hay ông đã nhận một công văn từ đại sứ quán Anh về số quân nhân này.
Ông Mottaki nói: "Công văn này chứa đựng nhiều điểm mà chúng tôi sẽ xem xét."
Cựu con tin Terry Waite, người bị giam giữ 1.760 ngày tại Beirut trước khi được trả tự vào tyáng 11 năm 1991, đã tình nguyện tới Iran để thương lượng cho các lính Anh đang bị bắt.
Ông Waite nói đe dọa chính phủ Iran chỉ làm xấu thêm tình hình và ông sẽ "lược giản những lời lẽ đao to búa lớn".
Các thủy thủ của tàu HMS Cornwall, bị vệ binh Iran bắt giữ sau khi họ thực hiện việc khám xét một chiếc tàu ở phía Bắc vịnh Ba Tư trở về.