08 Tháng 4 2007 - Cập nhật 20h08 GMT
Tin cho hay sáu lính Canada trong lực lượng do Nato cầm đầu tại Afghanistan mới bị giết hại.
Một tuyên bố của lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế của Nato (viết tắt là Isaf) cho biết những người này thiệt mạng do chiếc xe của họ trúng phải thiết bị phát nổ.
Thủ tướng Canada, Stephen Harper, nói: “Chúng tôi rất đau buồn khi nghe tin này”.
Đây là sự cố tồi tệ nhất cho lực lượng Nato trong vài tháng trở lại đây.
Thủ tướng Canada, Harper, khẳng định tin về những người thiệt mạng khi đang công du tại thành phố Verlinghem ở Pháp để đánh dấu lễ kỷ niệm 90 năm trận đánh Vimy Ridge trong thế chiến đệ nhất.
Ông nói: “Thật đau buồn là hôm nay là một ngày khó khăn tại Afghanistan. Chúng tôi được biết rằng sáu người lính Canada bị thiệt mạng và một số người khác bị thương”.
“Tôi biết trong khi chúng ta tụ tập tại đây trong ngày Chúa Nhật Phục sinh hôm nay, tâm trí và những lời cầu nguyện của chúng ta là dành cho họ”.
Một người phát ngôn của lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế của Nato cho biết trong số thương vong này không có thường dân, và mọi dấu vết của cuộc tấn công đều cho thấy có sự tham gia của lực lượng Taleban.
Lính Canada và lính Anh là lực lượng chủ yếu của Isaf tại miền nam Afghanistan.
Lực lượng Taleban vẫn mạnh mẽ phản đối sự hiện diện của Nato, đặc biệt tại miền trung và miền đông Afghanistan.