12 Tháng 4 2007 - Cập nhật 11h20 GMT
Vào ngày này tháng trước, 12 tháng Ba, phóng viên BBC Alan Johnston bị mất tích ở Gaza.
Hôm ấy không thấy anh gọi điện thoại về nhà như thường lệ sau khi ra khỏi văn phòng BBC. Sau đó người ta thấy xe của anh bị bỏ rơi trên đường.
Kể từ đó không hề có ai lên tiếng là đang cầm giữ anh hoặc đưa ra bất kỳ yêu sách nào.
Hôm nay BBC tổ chức ngày hành động mở đầu bằng một cuộc họp báo ở Ramallah.
Tổng giám đốc BBC, Mark Thompson, kêu gọi những người bắt cóc hãy trả tự do cho Alan Johnston.
"Chúng tôi tin rằng trong ba năm qua Alan đã chứng tỏ lúc nào cũng tường thuật chính xác về Gaza. Vì quyền lợi của người dân ở Gaza và người Palestin anh nên được trả tự do mà không bị hề hấn gì."
Ông Thomspon cũng nhấn mạnh đến lý do nhân đạo khi gia đình và bạn bè của người phóng viên đang vô cùng lo lắng cho anh.
Các phóng viên Palestine đã tham gia các cuộc biểu tình kêu gọi trả tự do cho Alan Johnston. Một số có mặt tại cuộc họp báo hôm nay đã bày tỏ cảm tưởng của họ.
"Người Palestine rất xấu hổ vì chuyện Alan bị bắt cóc. Người Palestine không hề có văn hóa bắt cóc."
"Chuyện này làm cho người ta, nhất là ở Gaza, cảm thấy vô cùng bất an ngay trong nhà của họ. Nếu như một ngươi nước ngoài bị như vậy thì nếu là một người địa phương, một phóng viên địa phương thì còn như thế nào nữa."
Hôm này các đài BBC, Al Jazeera, Sky và CNN sẽ đồng loạt phát hình về trường hợp của Alan Johnston và tình cảnh của các phóng viên làm việc tại những nơi nguy hiểm trên thế giới.