17 Tháng 4 2007 - Cập nhật 09h10 GMT
Những người sống sót sau vụ nổ súng điên loạn tồi tệ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ đã chỉ trích giới chức quá chậm trễ trong việc cảnh báo mọi người.
Kẻ nổ súng đã giết chết 32 người tại trường đại học Virginia Tech trước khi tự sát.
Hai vụ tấn công riêng rẽ xảy ra cách nhau hai giờ đồng hồ, 30 nạn nhân thiệt mạng trong vụ thứ nhì.
Các sinh viên đặt câu hỏi vì sao khu học xá không bị đóng lại. Tuy nhiên, các quan chức bảo vệ hành động của mình, nói họ không thể lường trước được việc có vụ tấn công thứ nhì.
Tổng thống George W Bush nói Hoa Kỳ "bị sốc và đau buồn" về vụ tấn công ở trường đại học nằm tại thị trấn Blacksburg, nơi có 26 ngàn sinh viên theo học.
Chưa rõ động cơ
Hiện vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp quanh vụ tấn công.
Cảnh sát vẫn chưa xác định rõ ràng rằng hai vụ tấn công có liên hệ với nhau. Họ mới chỉ nói đã thu được hai khẩu súng ngắn..
Cảnh sát cho hay đã xác định danh tính của kẻ nổ súng nhưng không công bố thông tin chi tiết. Hiện chưa biết lý do gì khiến hung thủ ra tay.
Cảnh sát trưởng phụ trách khu vực Virginia Tech là Wendell Flinchum cũng không bác bỏ khả năng là có kẻ đồng phạm.
Ông phát biểu: "Tôi không nói rằng có ai đó, mà cũng không nói rằng chẳng có ai nữa trong vụ này."
Cảnh sát không nói hung thủ có phải là sinh viên hay không, nhưng các nhân chứng nói hắn có vẻ như biết rất rõ về các khu nhà và đã gài các cửa ra vào để sinh viên không thoát ra được.
Một số sinh viên giận dữ nói họ đã không được trường cảnh báo gì cho tới khi nhận được một thư điện tử hơn hai tiếng đồng hồ sau vụ đầu tiên.
Họ nói đã không hề có một thông báo chung công khai nào.
Sinh viên Billy Bason, 18 tuổi nói: "Tôi cho rằng trường đã vấy máu bởi họ không có hành động gì sau vụ thứ nhất."
Sinh viên sắp tốt nghiệp Erin Mabry nói: "Có tới hai giờ giữa hai vụ tấn công. Không gì có thể biện minh cho việc không cung cấp thông tin trong khoảng thời gian hai giờ đó."
Tuy nhiên, ông chủ tịch hội đồng quản trị trường là Charles Steger thì nói: "Chúng tôi không có lý do gì để cho rằng sẽ có thêm vụ thứ hai xảy ra."
Cảnh sát nói họ nghĩ vụ đầu tiên là một vụ đơn lẻ "nội bộ" và kẻ nổ súng đã rời khỏi khuôn viên trường.