BBCVietnamese.com

20 Tháng 4 2007 - Cập nhật 11h19 GMT

Vận động bầu cử Pháp vào giờ chót

Hầu như toàn bộ 12 ứng viên tham gia tranh cử tổng thống ở Pháp đều tổ chức các cuộc tuần hành cuối cùng vào đêm Thứ Năm, khi chiến dịch tranh cử vào hồi kết thúc.

Vòng bỏ phiếu đầu tiên sẽ diễn ra vào Chủ Nhật này.

Người đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dư dư luận, ông Nicolas Sarkozy đã xuất hiện tại Marseille.

Tại đây, ông đã tự bảo vệ mình khỏi các cuộc tấn công gần đây nhắm vào con người ông.

Đối thủ cạnh tranh của ông, người theo đường lối xã hội chủ nghĩa là bà Segolene Royal đã được Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Luis Zapatero cùng có mặt ủng hộ tại Toulouse.

Hai ứng viên nặng ký khác là Francois Bayrou và Jean-Marie Le Pen cũng đều có mặt tại miền nam nước Pháp.

Công kích cá nhân

Trong những ngày gần đây, đã có các vụ tấn công nhắm vào ông Nicolas Sarkozy.

Tại Marseille, ứng viên chính thuộc phe hữu khuynh nói ông đã bị nhiều lời sỷ nhục và dối trá.

Trong cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh sau đó, ông bác bỏ các cáo buộc cho rằng ông đã nghiêng sang phía cực hữu và nói rằng ông muốn có một xã hội biết cảm thông dung thứ.

Phát biểu tại Marseille trước cuộc tuần hành lớn cuối cùng, ông cũng nói chiến dịch vận động tranh cử đã đưa ông tới gần với nhân dân hơn:

"Chiến dịch này là một phép thử về sự thực. Một phép thử cho tôi bởi nói đã đưa tôi tới gần với người Pháp hơn, gần với niềm vui và nỗi buồn của họ, nhưng hy vọng và chịu đựng của họ."

Toulouse là điểm tổ chức tuần hành truyền thống của những người theo đường lối xã hội trước các kỳ bầu cử tổng thống.

Phát biểu trước cuộc tuần hành lớn với sự tham dự của hơn 20 ngàn ủng hộ viên, bà Segolene Royal, với sự hiện diện ủng hộ của Thủ tướng Tây Ban Nha, đã lên tiếng ca ngợi quan điểm của ông thủ tướng Zapatero trong vấn đề Iraq.

Bà nói Pháp sẽ không biến mình thành đồng minh trong các chính sách của Hoa Kỳ:

"Tôi tin tưởng vào các hành động chính trị và sự thực trong lời nói của ngài thủ tướng. Ông đã giữ lời hứa và để thực hiện ý nguyện của người dân Tây Ban Nha, ông đã rút lính khỏi Iraq. Chúng tôi sẽ không khom lưng quỳ gối trước ông George Bush."

Bà Segolene Royal cũng nói rằng đối thủ chính của bà chỉ có tham vọng duy nhất là chiếm cho được quyền lực mà thôi.

Càng nước rút càng gay gắt

Nhân vật theo đường lối trung dung Francois Bayrou thì có mặt tại Pau, gần với quê ông ở Pyrenees.

Ông có chiến dịch tấn công vào hệ thống lưỡng đảng của Pháp và cam kết sẽ dẫn dắt cuộc cách mạng nhằm xoá bỏ cái mà ông gọi là vị thế độc quyền quyền lực đó.

Tại Nice, lãnh tụ đảng Mặt Trận Dân Tộc Jean-Marie Le Pen cáo buộc cả ba ứng viên chính là đánh cắp ý tưởng của ông.

Ông gọi ông Nicolas Sarkozy là ứng viên di dân, ý nói tới cội rễ Hungary của vị cựu bộ trưởng nội vụ.

Chỉ có hai ứng viên sẽ vượt qua vòng loại để vào tiếp vòng bỏ phiếu cuối cùng.

Các cuộc thăm dò dư luận mới nhất vẫn cho thấy ông Sarkozy đang dẫn đầu, và tiếp theo sau, ở vị trí thứ nhì là bà Segolene Royal.

Ông Francois Bayrou hiện đang ở vị trí thứ ba, nhưng bị đeo bám sát bởi đối thủ cạnh tranh thuộc phe xã hội.

Tuy nhiên, kết quả một cuộc khảo sát mới cho thấy hơn hai phần ba cử tri vẫn có thể thay đổi quyết định vào phút chót, trước Chủ Nhật tới.