25 Tháng 4 2007 - Cập nhật 20h34 GMT
Cựu tổng thống nước Nga ông Boris Yeltsin đã được an táng tại Moscow truớc sự thương tiếc của thân nhân và của các thân hào nhân sĩ với lễ nghi quốc táng.
Quan tài của ông sau đó đã được khiêng qua đường phố có rất đông người dân đứng hai bên ven đường để đến nghĩa trang Novodevichy.
Ông Yeltsin là tổng thống đầu tiên của nước Nga đưọc dân bầu lên, và chính ông đã dẫn dắt đất nưóc đến độc lập sau sự sụp đổ của Liên Bang Xô Viết.
Quan tài ông được để ngỏ cho công chúng vào viếng trước khi buổi lễ được cử hành. Thứ Tư được tuyên bố là ngày quốc tang.
Ông đã thực hiện những thay đổi vô cùng to lớn và với một số người, di sản ông để lại vẫn là điều gây tranh cãi.
Tổng thống đầu tiên của nước Nga thời hậu Xô-viết, Boris Nikolayevich Yeltsin qua đời sau một cơn đau tim hôm Thứ Hai, thọ 76 tuổi.
Nghi lễ trọng thể
Bốn thành viên đội lính gác Điện Kremlin túc trực quanh linh cữu.
Trong số các nhân vật nổi tiếng sẽ tới Moscow để dự tang lễ có các lãnh tụ thời đại như cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton và người tiền nhiệm, tổng thống George Bush cha, cựu thủ tướng Anh John Major và cựu tổng thống Ba Lan Lech Walesa.
Đối thủ, đồng thời là người tiền nhiệm của ông, cựu nguyên thủ quốc gia Mikhail Gorbachev, cùng với người kế nhiệm ông Vladimir Putin đã có mặt.
Thi hài ông được đặt tại thánh đường chính của thành phố, một toà nhà lớn xây bằng đá cẩm thạch với các mái vòm vàng, nơi các tu sỹ dòng Chính Thống Giáo trong trang phục áo choàng trắng cầu nguyện và thắp nhang.
Nhà thờ gốc đã bị những người Xô-viết cho nổ tung. Nơi đặt nhà thờ từng được dùng làm bể bơi.
Lễ tang ông Yeltsin là nghi thức đầu tiên giành cho vị nguyên thủ quốc gia được Giáo hội chấp thuận kể từ sau lễ tang Sa Hoàng Alexander Đệ Tam hồi năm 1894.