Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
02 Tháng 5 2007 - Cập nhật 11h51 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Mất hàng chục triệu đô la vì nói dối
 
Lord Browne nói ông ân hận vì đã nói dối
Mới cách đây hai năm, Lord Browne là ngôi sao sáng trong ngành dầu thế giới và được sự nể trọng hiếm thấy.

Đầu tuần này ông vẫn còn là Tổng Giám đốc hãng dầu khí lớn nhất thế giới BP và dự định sẽ về hưu vào tháng bẩy với khoản tiền chia tay lên tới hơn 30 triệu đô la Mỹ.

Nhưng một lời nói dối đã khiến ông phải từ chức trong ngày hôm qua và cũng chào tạm biệt khoản tiền 30 triệu.

Ông Browne đã nói với tòa rằng ông gặp bạn tình đồng tính Jeff Chavalier tại công viên Battersea ở phía Tây Nam Luân Đôn.

Trên thực tế ông quen Chavalier qua một trang internet chuyên cung cấp dịch vụ trai gọi.

Ông Browne nói : ''Những lời chứng đầu tiên của tôi... có những điều không đúng sự thật về chuyện tôi đã quen với Jeff ra sao''.

''Tôi đã làm như vậy vì quá bẽ bàng và sốc nếu phải tiết lộ những chi tiết như vậy và tôi rất lấy làm tiếc về chuyện này.''

Leo cao ngã đau

Vụ ông Browne mất cả đống tiền cộng với uy tín để có thể tiếp tục làm việc trong những năm tới làm nhiều người nhớ tới vụ cựu Tổng thống Bill Clinton nói dối về quan hệ với cô thực tập sinh Monica Lewinsky.

 Không ai dám hình dung rằng người được gọi là Vua Mặt trời cũng có lúc không mặc quần áo
 
Robert Peston - Biên tập viên BBC

Cả hai ông Browne và Clinton đều là những người sáng láng và đã làm quen với siêu quyền lực từ khi còn tương đối trẻ.

John Browne là con trai của một sỹ quan quân đội Anh và một phụ nữ Hungary sống sót nạn diệt chủng Do Thái của Phát Xít Đức.

Ông học vật lý tại Cambridge và có bằng thạc sỹ kinh doanh của Đại học Standford.

Ông Browne trở thành Tổng Giám đốc của BP năm 45 tuổi và vào thời điểm năm 1995, ông là một trong những người trẻ nhất điều hành một công ty nằm trong danh sách 100 công ty lớn nhất trên thị trường chứng khoán Luân Đôn.

Tới năm 1998, ông được phong tước Hiệp sĩ vì những đóng góp của ông cho ngành dầu khí và vào năm 2001 ông được phong làm Nguyên lão (Lord).

Quá nhiều quyền lực

Do những thành công của ông trong việc đưa BP trở thành hãng dầu khí thành công nhất trên thế giới, Lord Browne đã có quyền lực và ảnh hưởng mà nhiều chuyên gia cho là 'quá mức' ở cả trong và ngoài công ty.

Người ta đã đặt ông lên bệ thờ và như lời biên tập viên kinh doanh của BBC Robert Peston, 'không ai dám hình dung rằng người được gọi là Vua Mặt trời cũng có lúc không mặc quần áo'.

Robert Peston nói ông Brown rất giỏi trong việc mua bán và sát nhập các công ty như Amoco và Castrol nhưng lại không xuất sắc trong việc hợp nhất các công ty này vào BP.

Ngoài ra quyền lực quá lớn của ông tại BP đã khiến sự kiểm soát của Hội đồng Quản trị bị hạn chế nhiều.

Bạn tình cũ của ông, Chavalier cũng cáo buộc ông đã dùng ngân qũy và nguồn lực của BP để cung phụng cho mối tình kéo dài bốn năm.

The Mail on Sunday, tờ báo ở Anh vừa được tòa cho phép đăng tải phỏng vấn với Chavalier nói họ sẽ đưa các bằng chứng về việc ông Browne nói dối cho tòa.

The Mail on Sunday có được phỏng vấn từ tháng riêng nhưng bị ông Browne đề nghị tòa không cho đăng để bảo vệ đời tư.

Các biên tập viên của tờ báo này cũng nói ông Browne có thể sẽ phải đi tù vì nói dối trước tòa.

Nhưng dường như các quan tòa đang ngả theo hướng sự trừng phạt của công luận cũng đã là quá đủ cho một lời nói dối của Lord Browne.

 
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Tổng giám đốc BP từ chức
01 Tháng 5, 2007 | Kinh tế
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân