12 Tháng 5 2007 - Cập nhật 10h34 GMT
Trường đại học Mỹ, nơi 32 sinh viên và giáo viên bị bắn chết, đã tổ chức buổi lễ tốt nghiệp hàng năm với sự tham dự của khoảng 30 nghìn người.
Khoảng 5.000 sinh viên đã tham dự buổi lễ tại trường Virginia Tech, nơi sinh viên Cho Seung-hui, 23 tuổi, xả súng vào các bạn học và giáo viên trước khi tự sát hồi tháng Tư.
27 sinh viên thiệt mạng trong vụ thảm sát cũng sẽ được trao bằng trong các buổi lễ nhỏ hơn tại các trường thành viên hôm nay.
Chủ tịch Đại học Virginia Tech Charles Steger nói với các sinh viên tốt nghiệp hôm thứ Sáu: “Tâm trí của chúng ta vẫn chưa nguôi ngoai”.
Cựu tư lệnh quân lực Mỹ ở Trung Đông, Tướng John Abizaid, người có con đang học tại Virginia Tech, là một diễn giả chính.
Ông nói: “Trong khi chúng ta tưởng nhớ những người đã bỏ mạng và không thể tới đây ngày hôm nay, tôi tin rằng họ cũng muốn buổi lễ này ghi nhớ thảm kịch của ngày hôm qua và triển vọng của ngày mai”.
An ninh cho buổi lễ tốt nghiệp đã được tăng cường với sự triển khai của lực lượng cảnh sát.
Phát ngôn viên Mark Owczarski cho biết: “Virginia Tech vẫn được đặt trong tình trạng khẩn cấp kể từ ngày 16/4. Sự hiện diện của cảnh sát mang lại cảm giác an toàn hơn”.
Ngoài ra, Owczarski nói rằng Tướng Abizaid “mang tới một chút an ninh nhất định”.
Từ Washington, Tổng thống Bush đã ra một thông cáo, ca ngợi “tinh thần bao dung và lạc quan” của cộng đồng trường Virginia Tech.
“Laura và tôi chúc mừng khóa học 2007 của Virginia Tech đã kết thúc. Chúng tôi cũng nhớ tới các sinh viên và giáo viên đã thiệt mạng hồi tháng trước”.
"Họ sẽ luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim của các các sinh viên tốt nghiệp năm nay và của toàn quốc gia”.