BBCVietnamese.com

16 Tháng 5 2007 - Cập nhật 18h18 GMT

Bạo lực leo thang tại Gaza

Tình hình bạo lực tiếp tục gia tăng tại Gaza, làm ít nhất 20 người thiệt mạng, trong khi Israel cam kết sẽ có “phản ứng nghiêm khắc” trước các vụ bắn rocket vào đất của họ.

Cả hai phe Hamas và Fatah giờ đây tuyên bố có lệnh ngừng bắn mới, nhưng rất nhiều người vẫn đang mắc kẹt trong các vụ giao tranh, trong đó có 30 phóng viên tại văn phòng của BBC.

Bạo lực bùng lên cách đây bốn ngày, giữa phe Fatah trung thành với chủ tịch Mahmoud Abbas và Thủ tướng Israel, Ismail Haniya, của phe Hamas.

Israel đã có một số cuộc không kích để giáng trả các vụ bắn rocket của phe Hamas.

Ít nhất bốn người thiệt mạng trong một vụ tấn công của Israel.

Thủ tướng Israel, Ehud Olmert, nói họ sẽ có “phản ứng nghiêm khắc” đối với vụ bắn rocket, và vẫn tiếp tục “chính sách kiềm chế”.

‘Giao tranh mạnh’

Trong khi đó, các vụ đụng độ súng giữa các phe phái kình địch vẫn tiếp diễn suốt cả ngày tại dải Gaza.

Khu vực quanh dinh thự của chủ tịch Palestine hiện đang bị các tay súng bao vây.

Các nhân viên tại văn phòng BBC ở Gaza bị buộc phải vào trú ẩn trong một căn phòng, trong khi các dân quân Fatah và Hamas tiếp tục giao tranh.

Phóng viên BBC, Ibrahim Adwan, người bên trong tòa nhà, nói: “Chúng tôi mắc kẹt ở tầng 9, và các vụ bắn súng giữa Fatah và Hamas vẫn nổ ra ngay bên ngoài và hướng vào toà nhà này”.