19 Tháng 5 2007 - Cập nhật 16h38 GMT
Ông Tony Blair nói rằng có "những tín hiệu thay đổi và tiến bộ" tại Iraq.
Ông phát biểu trong chuyến thăm lần thứ bảy tới Iraq, và cũng có thể sẽ là chuyến đi cuối cùng của ông tới đây trong cương vị thủ tướng Anh.
Ông bất ngờ tới nơi chỉ ít phút sau khi Vùng Xanh tại Baghdad bị tấn công bằng súng cối.
Các quan chức nói không có bằng chứng cho thấy vụ tấn công xảy ra ở gần Tòa Đại Sứ Anh là nhắm vào ông Blair.
Sau đó, ông Blair đã tới thăm binh lính Anh đóng tại Basra. Ông đã khen ngợi hoạt động "tuyệt vời" của họ trong việc chống lại chủ nghĩa khủng bố.
'Thảm kịch lớn'
Bạo lực gần đây đã nổ ra tại thành phố miền nam Iraq này, vốn là nơi chịu sự kiểm soát của quân đội Anh. Chỉ riêng trong tháng Tư, đã có 12 lính Anh bị giết chết tại Iraq.
Ông Blair nói: "Đôi khi mọi chuyện tạo cho ta cảm giác tiêu cực, nhưng những gì mà các bạn đã và đang làm ở đây trong mấy tháng qua là hoàn toàn đáng ghi nhận."
Ông nói, đa số người dân Basra muốn được sống trong hòa bình: "Chỉ có một số ít được các thành phần Iran hậu thuẫn là muốn gây gián đoạn mọi việc mà thôi."
Trước đó, đầu hôm Thứ Bảy, cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter đã chỉ trích ông thủ tướng Anh về sự ủng hộ "mù quáng" của ông đối với cuộc chiến Iraq.
Ông Carter nói với BBC rằng sự ủng hộ "hầu như vững chắc" của Anh đối với "các chính sách được tư vấn một cách sai lạc của Tổng thống George W Bush tại Iraq đã tạo ra một thảm kịch lớn cho thế giới."
Thế nhưng, trong chuyến công du chia tay từ Washington tới Baghdad, ông Blair nói tình hình tại Iraq đang được cải thiện, dẫu cho đã xảy ra vụ tấn công bằng súng cối hôm Thứ Bảy.