BBCVietnamese.com

22 Tháng 5 2007 - Cập nhật 23h16 GMT

Người tị nạn chạy khỏi trại ở Lebanon

Hàng ngàn người tị nạn chạy khỏi trại ở mạn bắc của Lebanon nhân lúc tình hình tạm yên ắng, không có giao tranh giữa quân đội và dân quân Hồi giáo.

Người Palestine ở trại Nahr al-Bared đã mắc kẹt suốt ba ngày trong lúc quân Lebanon chạm súng với các tay súng Fatah al-Islam.

Ít nhất 50 lính và dân quân đã chết. Không rõ số người dân tử nạn là bao nhiêu.

Các đoạn phim truyền hình quay được cảnh bên trong trại Nahr Al Bared gần thành phố Tripoli ở phía bắc cho thấy phụ nữ và trẻ em ngồi chật cứng trên các chiếc xe tải, tay vẫy cờ trắng, khi các chiếc xe này rời khỏi trại bị nhiều vết đạn này.

Các viên chức Mỹ nói rằng Washington có thể sẽ cung cấp viện trợ quân sự cho quân đội Lebanon.

Trước đó, các đoàn xe tải chở đồ cứu trợ đã bị bắn khi họ cố chạy vào trại Nahr Al Bared.

Một đoàn xe phải quay đầu trở lại sau khi không giao được tặng phẫm cứu trợ cho người dân.

Dân quân Hồi giáo bị vây

Dân quân Hồi giáo bị quân đội Lebanon bao vây và đẩy vào trong một trại tỵ nạn của người Palestine đã lên tiếng xin ngừng bắn để chấm dứt ba ngày giao tranh.

Một người phát ngôn cho nhóm Fatah al-Islam nói sẽ ngừng bắn từ 1430 giờ địa phương (1130 GMT) nếu quân Lebanon chịu đình chiến.

Một đoàn xe của Liên Hiệp quốc vừa vào trại Nahr al-Bared để tiếp tế và chuyển người bị thương.

Lính Lebanon bắt đầu bắn vào trại Nahr al-Bared vào lúc rạng sáng. Dân quân bắn trả bằng súng máy và đạn pháo.

Các tổ chức nhân đạo đã lên tiếng kêu gọi ngừng bắn để cho người bị thương có thể rời trại và chuyển hàng cứu trợ vào bên trong.

Trong đêm, một vụ nổ bom tại Beirut đã làm ít nhất sáu người bị thương.

Vụ tấn công thứ hai trong chưa đầy hai ngày là nhằm vào một khu vực mua sắm trong quận Verdun đa phần người Hồi giáo Sunni.

Hôm Chủ nhật, một phụ nữ 63 tuổi thiệt mạng trong một vụ nổ tại một khu của người theo Thiên chúa giáo tại thủ đô Beirut.

'Tới giọt máu cuối cùng'

Sau vài giờ tạm ngừng vào buổi tối, giao tranh đã nối lại giữa quân đội Lebanon và dân quân Fatah al-Islam.

Hơn 50 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột bắt đầu từ Chủ nhật này,

Các bác sỹ bên trong trại, nơi trú ngụ của 40.000 người tỵ nạn Palestine, đã kêu gọi ngừng bắn vì quá nhiều người chết và bị thương nằm la liệt trên các con đường.

Điện cũng bị cắt và nước uống đang dần cạn kiệt.

Một thỏa thuận ngừng bắn trong hai tiếng đồng hồ vào hôm thứ Hai chỉ thực hiện được có vài phút và hai bên lại bắn nhau trước khi xe của Hồng Thập tự và Liên Hiệp Quốc có thể vào bên trong trại.

Quân đội Lebanon hứa sẽ ngừng bắn nếu dân quân cũng ngừng bắn.

Tuy nhiên nhóm dân quân, được cho là có quan hệ với al-Qaeda, lại dọa sẽ tăng cường chiến dịch nếu như việc bỏ bom vào trại không chấm dứt.

Một phát ngôn nhân của Fatah al-Islam nói với hãng thông tấn Pháp AFP: "Các chiến binh của chúng tôi sẵn sàng chiến đấu đến giọt máu cuối cùng."

Xung đột nội bộ

Tổng thống Hoa Kỳ George W Bush nói phải ngăn chặn dân quân Hồi giáo.

Ông nói: "Những kẻ cực đoan đang cố gắng lật đổ nền dân chủ non trẻ và chúng cần bị trừng trị."

Bộ trưởng kinh tế và thương mại Lebanon, Sami Haddad, nói với BBC rằng chính phủ Lebanon nghi là Syria đứng đằng sau đợt bạo lực này.

"Những kẻ đó đang cố gây bất ổn định đối với một chính phủ được bầu một cách dân chủ."

"Chúng ta đang phải đối diện với khủng bố quốc tế, những kẻ đã tấn công châu Âu, Trung Đông và các nước Ả rập."

Đại sứ Syria tại Liên Hiệp quốc, Bashar Jaafari, tuyên bố rằng nước ông không có một liên hệ nào với nhóm dân quân và chính một số kẻ của nhóm này đã bị Syria bỏ tù vì hỗ trợ al-Qaeda.

Cao ủy phụ trách đối ngoại của châu Âu, Javier Solana, sẽ cóc uộc gặp với thủ tướng Lebanon Fouad Siniora ở Beirut vào chiều thứ Ba để thảo luận về vụ giao tranh hiện thời. Đây được coi là chiến sự đẫm máu nhất kể từ cuộc nội chiến kết thúc 17 năm trước.

Giao tranh đã bùng nổ khi quân Lebanon tìm bắt những kẻ tình nghi là tham gia một vụ cướp ngân hàng. Dân quân Fatah al-Islam sau đó đã tấn công quân đội và tràn vào bên trong trại.

Hơn 350.000 người Palestine hiện đang sống tại Lebanon, nhiều người trong số đó đã đi tỵ nạn từ khi thành lập quốc gia Israel vào năm 1948.