BBCVietnamese.com

Tiếp tục giao tranh ở trại Lebanon

Đã lại có giao tranh giữa quân đội Lebanon và dân quân Hồi giáo tại một trại tị nạn của người Palestine ở Lebanon.

Nhiều người trong trại đã chạy trốn, nhưng hàng ngàn người vẫn bị kẹt bên trong.

Một số dân quân đã tìm cách trốn khỏi trại bằng đường biển, nhưng hải quân Lebanon đã đánh chìm tàu.

Thủ tướng Lebanon Fouad Siniora nói chính phủ sẽ "không đầu hàng trước khủng bố" và sẽ loại trừ nó.

Trong đêm, ít nhất 16 người bị thương vì một quả bom ở thị trấn Aley, gần thủ đô Beirut.

Đây là vụ đánh bom thứ ba trong vòng bốn ngày.

Fatah al-Islam, nhóm đang chiến đấu với quân Lebanon ở trại Nahr al-Bared, bác bỏ trách nhiệm cho các vụ nổ, nhưng nhiều người tin rằng hai sự kiện liên quan với nhau.

Cảnh cáo

Bộ trưởng Quốc phòng Lebanon cảnh báo dân quân Hồi giáo hiện đang trú ẩn trong trại tỵ nạn của người Palestine cần đầu hàng nếu không sẽ phải chịu tấn công.

Ông Elias Murr nói trên kênh truyền hình al-Arabiya rằng quân đội sẽ không thương lượng với tổ chức của những tên "khủng bố và tội phạm".

Trước đó, hàng ngàn người đã lợi dùng việc ngừng bắn giữa quân đội Lebanon và dân quân Fatah al-Islam để rời trại Nahr al-Bared.

Ít nhất 50 lính và dân quân đã thiệt mạng. Con số thương vong trong dân thường hiện chưa rõ.

Chưa có lệnh ngừng bắn chính thức và các phóng viên cho rằng quy ước ngừng bắn hiện thời có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào.

Ông Elias Murr tuyên bố:

"Quân đội sẽ không thương lượng với những kẻ khủng bố và tội phạm. Số phận của chúng sẽ là bị bắt và nếu chúng chống cự thì sẽ chết."

Ông Murr nói các dân quân có hai lựa chọn:

"Lựa chọn thứ nhất mà chúng tôi mong muốn, là chúng đầu hàng."

"Lựa chọn thứ hai mà chúng tôi không thích lắm, là hành động quân sự."

Dân tỵ nạn chạy trốn

Lợi dụng tình hình hai bên ngừng bắn trong thứ Tư, nhiều người tỵ nạn trong trại đã tìm đường chạy trốn.

Họ trèo lên xe hơi, nhiều người ngồi cả trong ngăn để đồ và vẫy cờ trắng khi đi ra khỏi trại.

Một số người tìm tới các trại tỵ nạn khác của người Palestine gần đó, trong khi một số khác lên đường tới thành phố Tripoli lân cận.

Chiến sự hiện nay bị coi là ác liệt nhất kể từ thời kỳ nội chiến chấm dứt 17 năm trước.

Giao tranh nổ ra hôm Chủ nhật giữa quân đội Lebanon và dân quân Fatah al-Islam.

Nhóm này bị cho là có liên hệ với al-Qaeda và các quan chức Lebanon cũng tin rằng họ có sự trợ giúp của Syria.

Fatah al-Islam thực tế mới tách ra từ phong trào Intifada hồi năm ngoái.