Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
25 Tháng 6 2007 - Cập nhật 04h43 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Janjaweed ngang nhiên hoành hành
 

 
 
Xe bán tải lắp súng của Janjaweed
Quân AU bất lực với lực lượng Janjaweed
Tràn ngập nắng và cát, khu trại Kirinding ở ngoại vi El Geneina vốn là một nơi heo hút, giờ tràn ngập lều tạm bằng rơm dành cho người đến trú ngụ.

Khu vực này chứa chừng 30.000 người tản cư từ miền đông Darfur sang.

Một ông Sheikh, lãnh đạo trại, nói chuyện rất thẳng thắn với vị lãnh đạo từ cao ủy tị nạn Liên hiệp quốc Antonia Guterres.

"Vấn đề an ninh chủ yếu mà chúng tôi gặp phải là mối nguy hiểm từ nhóm vũ trang người Ả-rập Janjaweed. Chúng tôi không được phép ra khỏi nhà từ 6h tối đến 6h sáng." - Jumar Zachira Omar nói.

Ông nói chuyện trong lúc xa xa có tiếng súng trong đêm, nhưng quân lính của Liên hiệp châu Phi bất lực, không dám đi tuần tra xem chuyện gì xảy ra.

Riêng tháng trước có 7 lính AU bị giết và người ta ngừng tuần tra ban đêm.

Mới trước đó một giờ đồng hồ, ông Guterres nhận được lời bảo đảm từ giới lãnh đạo chính quyền địa phương là Darfur có đến 80% là an toàn.

Dân tị nạn gặp đại diện Liên hiệp quốc

Phái đoàn nhà báo rút lui để tìm chỗ ngủ thì trông thấy những người đàn ông trên xe bán tải lắp súng máy ở đằng sau phóng với tốc độ nhanh.

"Bọn họ là Janjeweed" - người lái xe của chúng tôi giải thích.

Các chỉ huy quân Liên hiệp châu Phi giải thích với báo giới là "họ không bị bắt" dù gây nguy hiểm cho dân chúng địa phương.

Nơi này và Sirba ở mạn bắc Al Geneina, vùng của phe phiến quân đối lập, là nơi mà quân AU không dám vào.

Ông Guterres kêu gọi tất cả các bên hãy tái tham gia vào quá trình hòa bình với thỏa thuận từng ký ở Abuja, nhưng mục tiêu giải tán phiến quân bị thất bại.

Bây giờ Darfur phải chịu hậu quả, tình hình an ninh càng lúc càng tệ và chia rẽ ngày càng tăng giữa quân vũ trang Ả-rập và các nhóm nổi loạn.

"Chính phủ và các nhóm phiến quân khác nhau cần phải hiểu nhu cần cần có hòa bình" - ông Guterres nói.

"Người dân cần học sống cùng nhau như loài người vẫn làm nhiều thế kỷ qua, để tái thiết Darfur".

Làn sóng người tị nạn từ nước láng giềng Chad chỉ thêm phần đổ dầu vào lửa trong cuộc khủng hoảng nhân đạo, vốn đã khiến hơn 2 triệu người phải bỏ nhà.

Bản đồ khu vực
Chiến sự có chiều hướng lan rộng

Chừng 5.000 người Chad tụ họp về khu trại Um Shalaya.

Nơi này cách biên giới chừng 65km, chứa những người Chad cũng bị mắc kẹt trong vùng chiến sự đang ngày càng lan rộng ra quanh khu vực.

Khoảng 20.000 người Chad nữa trú ngụ dọc biên giới, mong sẽ có ngày được về nhà.

Trong khu trại có một cậu bé chưa tới 6 tuổi, ngồi nặn một chiếc xe bán tải với súng máy trên lưng.

Quí vị có thể tưởng tượng ra những gì cậu đã chứng kiến.

Thầy giáo của cậu, Izak Omar giải thích: "Ngày nào người ta cũng giết người, từ một hai vụ cho đến có ngày 15 người bị chết".

Chính phủ Sudan và chính phủ nước Chad láng giềng cáo buộc lẫn nhau ai là người tài trợ cho các lực lượng nổi dậy.

Hai nước vốn vô cùng thân thiết bây giờ đang ở thế đối đầu.

Chính quyền ở Khartoum bị cáo buộc liên quan tới các vụ bạo động gia tăng và mâu thuẫn sắc tộc lan tràn, đang phải chịu sức ép buộc phải mở cửa cho quân hòa bình Liên hiệp quốc, có vũ trang tốt hơn.

 
 
TRANG NGOÀI BBC
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân