05 Tháng 6 2007 - Cập nhật 13h28 GMT
Cuộc tấn công chiếm bán đảo Sinai tới hồi kết thúc. Lực lượng xe thiết giáp và kỹ thuật do các viên tướng Israel Tal, Avrâhm Joffe và Ariel Sharon đã đánh bại lực lượng Ai Cập do tướng Abd al-Mohsen Morgagui chỉ huy.
Tướng Mortagui với 80 ngàn quân và hơn 1000 chiếc xe tăng nhưng thiếu sự hỗ trợ của không quân cũng có nghĩa là lực lượng của ông dễ bị thương tổn trước các đợt tấn công trên bộ và trên không.
Hàng ngàn binh lính Ai Cập đã thiệt mạng trong cuộc chiến hoặc tại chiến trường hoặc do sức nóng và thiếu nước uống tại sa mạc và nhiều người đã bị bắt làm tù binh.
Cho tới cuối ngày, binh lính Israel đã chiếm các vị trí dọc bờ đông kênh đào Suez. Ai Cập chấp nhận thất bại và một cuộc ngưng bắn bắt đầu có hiệu lực.
Suốt trong ngày, phi cơ của không lực Israel tấn công vào tàu thám thính USS Liberty của Mỹ gần bờ biển al- Arish, làm 34 lính Mỹ thiệt mạng và làm bị thương 172 người. Israel nói họ tưởng nhầm Liberty là một tàu của Ai Cập.
Một tòa án hải quân Mỹ sau này chấp nhận giải thích đó của Israel tuy nhiên đây vẫn là một diễn biến gây nhiều tranh cãi.
Xem diễn tiến từng ngày ở bên phải.