BBCVietnamese.com

08 Tháng 6 2007 - Cập nhật 11h45 GMT

Bạo lực tiếp tục ở Iraq

Các tay súng ở Iraq đã tấn công nhà của một sĩ quan cảnh sát, giết chết vợ cùng 13 người khác, và bắt đi ba đứa con.

Vụ tấn công xảy ra vào cuối ngày thứ Năm tại nhà của Đại tá Ali al-Jurani, người đứng đầu cảnh sát đặc nhiệm ở thị trấn Kanaan, thuộc tỉnh Diyala.

Diyala đã chứng kiến nhiều vụ bạo lực đẫm máu nhất ở Iraq.

Tại miền nam Iraq, ít nhất 16 người, gồm cả đàn bà và trẻ em, đã chết trong hai vụ nổ bom hôm nay.

Ít nhất 32 người khác bị thương trong các vụ tấn công nhắm vào một ngôi chợ và bãi đỗ xe buýt ở thị trấn Qurna, cách Basra 60 cây số.

Hàng trăm người chết mỗi tháng trong các vụ tấn công khiến Iraq đứng bên bờ vực nội chiến.

Hàng triệu người cũng mất nhà cửa vì xung đột.

"Nhiều người đàn ông có vũ trang tấn công nhà tôi lúc 10 giờ tối và giết 14 người, trong đó có vợ, anh trai và 12 vệ sĩ," Đại tá Jurani nói với hãng tin AFP.

Ông cho biết những kẻ tấn công đã bắt đi ba đứa con, hai trai và một gái.

Nổ bom

Các quả bom ở Qurna, giấu trong hai chiếc xe, đã nổ khi nhiều người đang bắt đầu đổ vào khu chợ ở trung tâm thị trấn.

Các vụ đánh bom xe như ở Qurna xảy ra mỗi ngày ở Baghdad và nhiều nơi khác thuộc miền trung, nhưng thường ít xảy ra ở miền nam.

Đa số các vụ bạo lực ở Iraq là giữa người Sunni và Shia.

Các vụ nổ bom tương tự ở những nơi khác thường bị cho là do người Sunni gây ra.

Phóng viên BBC cho rằng đợt tăng cường vũ trang gần đây của Mỹ ở khu vực Baghdad có thể đã đẩy các dân quân ra khỏi thủ đô.