24 Tháng 6 2007 - Cập nhật 19h21 GMT
Sau hơn mười năm lãnh đạo đảng, ông Tony Blair chuyển giao lại cho ông Gordon Brown.
Giây phút chuyển quyền diễn ra nhanh chóng với lời giới thiệu của ông Blair và một cái bắt tay không lâu giữa hai người.
"Các bạn và các đồng nghiệp, tân lãnh đạo đảng Lao động, Gordon Brown.''
Không còn là trung tâm của sự chú ý, nói xong ông Blair bước xuống hòa mình vào đám đông cử tọa chờ nghe phát biểu của vị tân lãnh đạo.
''Vừa xấu hổ, vừa tự hào, vừa thấy có bổn phận, tôi nhận vinh dự và trách nhiệm dẫn đầu đảng của chúng ta và thay đổi đất nước," ông Brown nói.
Ông Brown nói đảng Lao động không chỉ cần chính sách tốt mà phải có linh hồn nữa.
Ông Brown úp mở đôi chút chính sách tương lai của ông khi hứa sẽ vấn ý rộng rãi hơn và đi đến chỗ gia tăng quyền hạn của quốc hội và của nhân dân trước những quyết định lớn.
Ông Brown có vẽ cũng hứa thay đổi chính sách ngoại giao nhưng không có gì đặc biệt quan trọng.
"Chúng ta sẽ làm việc với Liên hiệp Âu châu, Hoa kỳ và thế giới trong vấn đề khí hậu, chúng ta cũng sẽ cùng họ để có phản ứng đa phương mạnh mẽ nhất đối với những thách thức về an ninh."
"Và tại Iraq, vốn tất cả chúng ta phải nhìn nhận là một vấn đề gây chia rẽ trong đảng cũng như trong cả nước, rồi tại Afghanistan và Trung đông nữa, chúng ta sẽ hoàn thành bổn phận quốc tế của chúng ta."
Nói vậy có thể hiểu là ông Brown sẽ tìm cách theo hướng đa phương nhiều hơn là ông Blair.
Và như một phần thưởng giành cho nổ lực tạo đoàn kết của ông Brown, Ban điều hành của đảng đã bỏ phiếu sít sao chọn một người phụ nữ, bà Harriet Harman, làm phó.
Bà Harman dự kiến sẽ nắm chức vụ cao trong nội các của ông Brown khi ông chính thức lên làm thủ tướng vào thứ tư 27 tháng 6.