02 Tháng 7 2007 - Cập nhật 12h17 GMT
Vụ xe bom London và tấn công sân bay Glasgow xảy ra ngay những giờ đầu tiên tân nội các Anh lên cầm quyền được coi là một thách thức lớn đối với thủ tướng Gordon Brown.
Nhưng cũng những giờ đầu tiên của chuỗi sự kiện cho thấy dân Anh và tân chính phủ đã tỏ ra rất vững vàng.
Nếu như người Scotland, quê hương của ông Brown có thể ngạc nhiên vì vụ tấn công bằng xe bốc cháy lần đầu xảy ra trên đất nước họ thì người London đã có thái độ bình tĩnh rất Ăng-Lê.
Có người còn nói thẳng với báo giới: “Tôi nghĩ chúng ta đang quen với việc trở thành mục tiêu”.
Tối Chủ Nhật, hàng vạn người vẫn dự buổi hòa nhạc kỷ niệm Công nương Diana tại sân vận động Wembley như dự kiến.
Sáng thứ Hai, 02.07, cửa ga xe lửa Charing Cross, nơi hôm Chủ Nhật có cuộc họp báo của Giám đốc ngành xe lửa Anh về an ninh toàn quốc, người ta chỉ thấy vài ba chiếc barier chắn lối và đúng sáu nhân viên cảnh sát.
Ngày thường thì ở đây cũng có ba bốn người, thường chỉ mặc áo giáp và đeo súng ngắn.
Điềm đạm có lẽ đã thành tính cách của dân Anh, kể cả những người gốc Nam Á.
![]() | ![]() |
Hình trên tờ The Observer ra ở Anh về các nghi phạm khủng bố vụ tấn công không thành 29.06 tại London |
Như Sanjay Karsan, một người gốc Ấn Độ nói với báo International Herald Trinbune của Mỹ trong bài về London, anh có nét mặt dễ bị “nghi ngờ” nhưng điều đó cũng chẳng làm sao cả:
“Nếu họ nhìn tôi e ngại thì tôi tự bảo, mình có làm gì đâu. Họ e ngại thì cứ e ngại thôi”.
Cứng rắn đúng lúc?
Về tân thủ tướng Gordon Brown, tờ The Sunday Times hôm cuối tuần bình rằng có thể chính tính cách khô khan, cứng nhắc của ông lại biến ông thành người xuất hiện đúng lúc.
Ký giả Michael Portillo viết rằng nước Anh sẽ còn gặp những khó khăn và một người chắc chắn về tiền bạc và điềm tĩnh về tâm lý như ông Brown là không thể thay thế được, ít ra là vào lúc này.
Bà tân bộ trưởng Jacqui Smith cũng vậy. Vốn là một giáo viên tính không hề mềm mại, lại còn từng giữ chức chief whip - phụ trách kỷ luật của đảng Lao Động - nên không có ai lo rằng bà sẽ nao núng trước tình hình này.
Nay thì ngoài việc nuôi con, bà sẽ phải bỏ nhiều thời gian cho hai vấn đề di dân và chống khủng bố.
Trong bài phát biểu về tình hình sau hai vụ việc ở London và Glasgow, bà Smith nói:
"Tôi không thể hứa hẹn là sẽ không có gì xảy ra. Điều tôi có thể nói là cảnh sát và các cơ quan chính phủ sẽ làm hết sức để công chúng được an toàn."
Như thế, việc có những cuộc tấn công mới là không thể tránh khỏi và chỉ có tính điềm tĩnh và cẩn trọng hết mức mới tránh được hoảng hốt trong dư luận.
Nhìn rộng ra bên ngoài, vấn đề đang làm các chuyên gia về an ninh lo ngại về khả năng có liên hệ giữa những kẻ tổ chức các cuộc tấn công không thành vừa qua với các nhóm tại Trung Đông.
Theo truyền thống, khủng bố ở Anh xuất thân từ nhóm Hồ̀i giáo gốc Nam Á như từ Ấn Độ và Pakistan, nhưng nếu một số tin tức báo chí được xác nhận là có “yếu tố Ả Rập” thì vấn đề sẽ được chuyển sang một hướng khác.
Cũng sáng nay thứ Hai 02.07, báo thiên tả The Guardian chạy bài “Liên hệ với Iraq” để bình về các sự việc cuối tuần qua.
Theo đó, chính giới Anh không thể nào còn giữ quan điểm như cựu thủ tướng Tony Blair thường nói rằng sự tham chiến ở Iraq không liên quan gì đến việc khủng bố nhắm vào Anh nhiều hơn.
The Guardian yêu cầu:
Nay là lúc tân thủ tướng phải xem xét lại quan điểm này.
Tờ báo đề nghị thủ tướng Gordon Brown phải nhìn nhận sự tàn khốc của tình hình Iraq là một phần của vấn đề khiến an ninh tại Anh suy giảm và phải có chiến lược mới.
Trong bài diễn văn nhậm chức, ông Brown gần như chỉ nhắm vào các đề tài kinh tế, an sinh xã hội, nhà ở và y tế nước Anh.
Nhưng chỉ trong vòng 48 giờ sau đó, chính phủ của ông đã phải xem xét lại mọi ưu tiên đối nội và đối ngoại.
Ngay lập tức, các biện pháp về luật và an ninh được cấp tốc đưa ra và sẽ được thông qua nay mai.
Và đằng sau sự bình tĩnh đáng nể của cảnh sát là cả một bộ máy liên tục truy bắt với tin tức liên tục nổi lên từng giờ.
Những ngày tới, dư luận sẽ còn được nghe về nhiều chi tiết liên quan đến những kẻ tổ chức hai vụ tấn công vừa qua cũng như về những gì Anh Quốc sẽ phải làm để duy trì tình hình yên ổn.