BBCVietnamese.com

05 Tháng 7 2007 - Cập nhật 03h21 GMT

Súng nổ vang dội ở Pakistan

Người ta nghe thấy một vài tiếng nổ lớn ở khu đền thờ Hồi giáo tại thủ đô Pakistan, nơi các sinh viên Hồi giáo vũ trang kháng cự lại một cuộc tập kích của các lực lượng an ninh.

Ít nhất 16 người thiệt mạng trong vụ đụng độ diễn ra ở đền thờ Lal Masjid, hay còn có tên là Thánh đường Đỏ, ở Islamabad.

Chính quyền Pakistan cử quân đội và cảnh sát tới bao vây đền thờ và kêu gọi sinh viên bên trong bỏ súng đầu hàng.

Đền thờ này là nơi đi đầu trong phong trào đòi áp dụng luật Sharia cho cả nước Pakistan.

Sinh viên trong trường bắt cóc cảnh sát và những người mà họ cho là liên quan tới "những hành vi vô đạo đức" như là mãi dâm.

Hiện không rõ tiếng nổ lớn vào sáng sớm thứ Năm là do cái gì phát ra, vì phóng viên bị cảnh sát ngăn không cho tới gần hiện trường.

Trước các tiếng nổ là tiếng loa kêu gọi những người bên trong đầu hàng.

Một cảnh sát tên là Farooq Anwar nói với hãng tin AP là các lực lượng an ninh đáp trả lại súng từ bên trong bắn ra.

Hôm qua hàng trăm sinh viên được phép ra khỏi đền thờ sau khi cảnh sát khám xét.

Một giáo sĩ thuộc hàng cao cấp trong đền bị cảnh sát bắt khi tìm cách cải trang thành phụ nữ.

Maulana Abdul Aziz bị bắt trong bộ burqa, tức quần áo che kín thân thể và mặt mũi mà các phụ nữ Hồi giáo thường mặc.

Một quan chức an ninh nói với hãng thông tấn AFP là vị giáo sĩ này bị phát hiện vì cao và bụng to nên nổi bật hẳn lên giữa đám đông.

Tổng thống Pervez Musharraf từng bị chỉ trích nhiều vì không dẹp được các hoạt động của ngôi đền thờ này.