06 Tháng 7 2007 - Cập nhật 11h36 GMT
Phó thủ lĩnh của nhóm giáo sinh đang bị bao vây bên trong Thánh đường Đỏ ở Islamabad tuyên bố thà chết chứ không chịu đầu hàng.
Tuyên bố của Abdul Rashid Ghazi được đưa ra khi “cuộc đấu tâm lý” giữa nhóm giáo sinh và quân chính phủ bước sang ngày thứ tư, làm 19 người thiệt mạng.
Tổng thống Pervez Musharraf đã yêu cầu lực lượng an ninh kiềm chế và không tiến hành tổng tấn công.
Tướng Musharraf tỏ ý muốn tránh thương vong cho phụ nữ và các em gái vẫn còn ở trong thánh đường.
Trước đó, ông Ghazi nói rằng sẽ rời thánh đường nếu đạt được một số điều kiện nhất định, như được phép về chăm sóc người mẹ bị bệnh.
Lời đề nghị nhằm chấm dứt cuộc đối đầu được đưa ra sau khi anh của Ghazi, Maulana Abdul Aziz, thủ lĩnh thánh đường – bị bắt lúc tìm cách trốn khi mặc bộ váy chùm đầu của phụ nữ.
Chính phủ Pakistan cương quyết không thỏa hiệp.
Ngay sau đó, ông Ghazi nói rằng ông không đầu hàng vô điều kiện.
"Chúng tôi quyết định sẽ tử thủ chứ không đầu hàng, Chúng tôi sẵn sàng bị chặt đầu, còn hơn là phải cúi đầu trước họ”.
Cực đoan
Trong một diễn biến khác, truyền thông Pakistan đưa tin rằng chiếc máy bay của tướng Musharraf đã bị bắn khi rời một căn cứ quân sự gần thủ đô.
Các quan chức bác bỏ thông tin trên, nhưng cảnh sát cho biết họ tìm thấy hai khẩu súng chống máy bay trên một nóc nhà gần căn cứ không quân ở Rawalpindi. Chưa rõ là súng đã được dùng để bắn đi hay không.
Tướng Musharraf, vốn từng thoát chết trong hai âm mưu ám sát, thì không bị hề hấn gì.
Trong khi đó, những tiếng nổ và tiếng súng vẫn tiếp tục hôm nay khi quân đội, được xe tăng và súng máy từ trực thăng yểm trợ, đã bắn thủng các bức tường bao quanh Thánh đường đỏ (Lal Masjid).
Các quan chức nói rằng những người ở bên trong đã nổ súng và ném lựu đạn.
Tối qua thì toàn thành phố Islamabad đã chìm trong bóng tối sau khi bão gây ảnh hưởng tới nguồn cung cấp điện.
Người ta tin rằng có khoảng hàng trăm giáo sinh vẫn ở trong thánh đường, sau khi khoảng hơn một nghìn người đã đầu hàng vì áp lực của lực lượng an ninh.
Quan chức cho biết khoảng 60 người vẫn cố thủ là những thành viên cứng rắn, vốn là ngọn cờ đầu của các chiến dịch áp dụng luật Hồi giáo cứng rắn (Sharia) ở Islamabad.
Phóng viên BBC Barbara Plett ở Islamabad nói rằng chính phủ đang ra đòn tâm lý bằng đối với những kẻ cố thủ bằng việc tiến hành các cuộc biểu tình rầm rộ yêu cầu đầu hàng vô điều kiện.