08 Tháng 7 2007 - Cập nhật 19h45 GMT
Bộ trưởng tôn giáo Pakistan nói rằng các phần tử cực đoan Hồi giáo bị truy nã nay đã nắm quyền kiểm soát một ngôi đền bên trong thủ đô Islamabad.
Ông Ejaz-ul-Haq nói rằng nhóm người này là "bọn khủng bố liều chết" hiện đang cầm giữ phụ nữ và trẻ em làm con tin bên trong ngôi đền Lal Masjid hay còn được gọi là Ngôi Đền Đỏ.
Quân đội Pakistan hiện đang bao vây ngôi đền này từ khi chiến sự bùng lên hồi tuần qua.
Người trụ trì ngôi đền này, Abdul Rashid Ghazi, nói rằng ông và những người bên trong "thà chết chứ không có đầu hàng".
Ít nhất 21 người đã bị giết chết từ khi tình hình tại đây căng thẳng hơn lên hôm thứ Ba vừa qua.
Abdul Rashid Ghazi nói rằng có tới đến 1.800 người tình nguyện ở lại bên trong ngôi đền, mặc dù không thể kiểm chứng được có bao nhiêu người bên trong ngôi dền.
Dây mơ rễ má với Al-Qaeda
Ông ul-Haq nói với đài BBC rằng có từ hai đến năm phần tử cực đoan có dính líu tới các vụ " nổi đình nổi đám" gần đây.
Ông nói rằng nhóm người này đã kiểm soát hoàn toàn ngôi đền và rằng Abdul Rashid Ghazi được dựng lên như là thủ lãnh.
Ông ul-Haq nói rằng chính phủ biết số phần tử cực đoan này có mặt bên trong ngôi đền sau khi có một người bị giết chết ngay ngày đầu và được nhận dạng là Maqsood Ahmed, một thành viên của tổ chức Jaish-e-Mohammad, bị đặt ra ngoài pháp luật vì có dính líu tới tổ chức al-Qaeda.
Ahmed bị truy nã vì có dính líu vào âm mưu ám sát thủ tướng Pakistan Shaukat Aziz hồi năm 2004 tại thành phố Attock.
Abdul Rashid Ghazi đã phủ nhận tin nói rằng trong nhóm của ông có các phần tử cực đoan bị cấm hoạt động, và nói rằng những nguời bên trong là các học sinh và sinh viên đang theo học ngôi trường đạo mà ông phụ trách.
Ông ul-Haq nói rằng có tới 250 phần tử cực đoan, trong số này có cả người ngoại quốc, đang chỉ huy các vụ đánh với quân đội.
Đầu hàng hoặc chết
Trong một diễn biến mới nhất trong vụ đụng độ ở Ngôi Đền Đỏ tại Islamabad, một đại tá quân đội bị bắn chết, hôm chủ nhật.
Quân đội nói ông bị nhóm sinh viên cố thủ bắn chết khi đang chỉ huy một mũi tập kích xuyên tường khu đền này.
Quân lính tấn công vào đây nhằm mở đường giải thoát cho phụ nữ và trẻ em bị mắc kẹt giữa hai làn đạn.
Hôm thứ bảy , tổng thống Pervez Musharraf lên tiếng, nói các sinh viên trong đền không còn cách nào khác hơn là đầu hàng.
"Chúng tôi đã rất kiên nhẫn và tôi muốn nói với những ai còn ở lại bên trong, hãy ra đầu hàng. Nếu không thì tôi nói rõ, họ sẽ bị giết chết" - ông nói.
Tổng thống Pakistan tuyên bố như vậy sau khi quân lính bao vây bên ngoài đền thờ ngăn không cho một số nhân vật có thế lực trong Hồi giáo vào bên trong đền thờ để đàm phán với nhóm cố thủ.
Phái đoàn này muốn thuyết phục người lãnh đạo đền thờ là Abdul Rashid Ghazi hãy cho phép phụ nữ và trẻ em ra ngoài.
Hiện điện nước vào trong đền đã bị cắt và người ta nói lương thực đang trong tình trạng thiếu thốn.
Phóng viên BBC Syed Shoiad Hasan đang có mặt ở Islamabad, cho biết thỉnh thoảng nghe thấy tiếng súng nổ cùng với tiếng nổ của súng hạng nặng.
Anh bình luận rằng qua các dấu hiệu thấy có thêm quân đội trên đường phố, và phái đoàn chính trị bị ngăn đi vào trong, có thể đoán chính phủ đang kết thúc khả năng đàm phán.