BBCVietnamese.com

11 Tháng 7 2007 - Cập nhật 04h35 GMT

Vụ tấn công Thánh đường Đỏ 'kết thúc'

Quân đội Pakistan nói họ đã hoàn tất chiến dịch quét sạch dân quân ra khỏi Thánh đường Đỏ, một ngày sau khi quân chính phủ tấn công.

Ít nhất 50 người bên trong đền và tám lính chính phủ đã thiệt mạng trong trận đánh.

Giáo sĩ dân quân của đền Abdul Rashid Ghazi và một số người ủng hộ nằm trong số người chết.

Các học sinh trong ngôi đền thờ này cùng một số ngôi đền có liên quan đã theo đuổi một chiến dịch vận động trong nhiều tháng qua đòi áp dụng luật Sharia.

Cùng ngày hôm qua có 8 binh sĩ thiệt mạng, và chừng 50 phụ nữ cùng trẻ em được giải thoát.

Phát ngôn nhân quân đội, tướng Waheed Arshad nói cuộc tập kích diễn ra chậm chạp vì quân đội rất cẩn thận để tránh thương vong cho số lượng không rõ phụ nữ và trẻ em dưới tầng hầm.

Theo tin mới nhất thì người ta cho rằng còn một vài quân vũ trang đang cố thủ trong khu nhà riêng của ông Ghazi.

Nói chung dư luận dân thủ đô bắt đầu có bức xúc sau khi phe giáo sĩ bắt cóc cảnh sát và những người mà họ cho là đã có các hành vi vô đạo đức, không đúng với Hồi giáo.

Nhưng hiện, theo phóng viên BBC Barbara Plett đang có mặt ở Islamabad, thì vẫn còn nguy cơ thành viên của các giáo phái cực đoan có hành động trả thù bạo lực.