16 Tháng 7 2007 - Cập nhật 15h37 GMT
Anh Quốc chuẩn bị trục xuất bốn nhân viên ngoại giao thuộc Toà đại sứ Nga tại London, sau khi Moscow không chịu dẫn độ nghi phạm ám sát ông Alexander Litvinenko.
Tân Ngoại trưởng Anh David Miliband cũng kêu gọi Nga hợp tác về một loạt các vấn đề khác nữa.
Cơ quan công tố muốn ông Andrei Lugovoi, cựu nhân viên tình báo Nga KGB, phải ra hầu toà tại Anh. Ông này bác bỏ mọi liên hệ tới vụ việc.
Cựu tình báo KGB, ông Litvinenko chết sau khi bị nhiễm chất phóng xạ polonium-210 tại London hồi tháng 11 2006.
Trước khi chết, ông Litvinenko được vào quốc tịch Anh.
Bộ ngoại giao Anh không nêu đích danh bốn nhân viên ngoại giao Nga, nhưng BBC được biết đó là các sỹ quan tình báo.
Ông Miliband nói với các dân biểu rằng Nga là một đồng minh quan trọng và tình thế này là điều mà Anh "không muốn có và không hoan nghênh."
"Cực kỳ thất vọng"
![]() | ![]() ![]() |
Tuy nhiên, ông bộ trưởng nói cần phải gửi một "tín hiệu rõ ràng" tới Nga về mức độ nghiêm trọng của vấn đề theo cách đánh giá của Anh.
Theo ông, các đàm phán về chính sách thị thực giữa Nga và Anh cũng bị hoãn lại.
Theo Hiệp Định của Hội Đồng Châu Âu về Dẫn Độ 1957, Nga có quyền từ chối dẫn độ công dân mình.
Ông Miliband nói việc Nga khước từ là "cực kỳ đáng thất vọng" và cả Liên Hợp Quốc lẫn Liên Hiệp Châu Âu đã đưa ra các quan ngại về việc Nga áp dụng luật một cách có lựa chọn.
Theo Hiệp Định, Anh có quyền yêu cầu giới chức Nga tiến hành điều tra.
Tuy nhiên, Sir Ken Mcdonald, giám đốc cơ quan công tố của Anh lại khước từ lời đề nghị từ Moscow, theo đó Nga sẽ xét xử ông Lugovoi tại Nga.
Dân biểu đảng Bảo Thủ phụ trách ngoại giao mà Anh gọi là 'Bộ trưởng Ngoại giao đối lập', ông William Hague nói đảng của ông ủng hộ cách đáp lại Nga của chính phủ Lao Động.