17 Tháng 7 2007 - Cập nhật 10h56 GMT
Các báo Anh và Nga đều đồng ý với nhau ở một điểm nhưng hoàn toàn trái ngược nhau về phần còn lại khi nói đến căng thẳng giữa London và Moscow.
Các bài xã luận trên báo chí hai nước cùng gọi đây là “Cuộc chiến Ngoại giao” sau khi chính quyền Nga tuyên bố tối 16.07 rằng họ sẽ có phản ứng về việc Anh trục xuất bốn nhà ngoại giao Nga.
Chính phủ Anh cho rằng đây là cách họ 'gửi thông điệp rõ ràng' đến chính quyền Nga vì Moscow từ chối không cho dẫn độ một nghi phạm sát nhân.
Các báo Nga đồng loạt lên án quyết định của chính phủ Anh.
Tờ Izvestia thân điện Kremlin viết: "Tân Thủ tướng Anh tuyên chiến với nước Nga-một cuộc chiến ngoại giao,"
Báo này nói các toà án Nga còn đang chờ Anh trả lời yêu cầu dẫn độ tài phiệt Boris Berezovsky và lãnh tụ phiến quân Chechen, ông Ahmed Zakayev.
"Nước Nga đang có cuộc điều tra hình sự về những kẻ này nhưng Anh Quốc gọi chúng là 'những nhà đối kháng chính trị bị Kremlin trấn áp.'...Sẽ chờ không lâu nữa để thấy Moscow đáp trả", tờ báo cảnh cáo Anh.
Báo Kommersant cũng hoàn toàn đồng ý rằng "Anh và Nga đã bắt đầu cuộc chiến ngoại giao".
Còn trang web của Interfax ở Nga thì trích lời Bộ Ngoại giao Nga nói thẳng thừng rằng "Tâm lý bài Nga đang lan vào chính sách Ngoại giao Anh".
Theo họ thì câu nói của Bộ trưởng David Milliband rằng Anh muốn thấy Nga như một đối tác trong quan hệ quốc tế nay quả là ngây thơ.
Họ cũng gọi hành động của chính quyền Anh là khiêu khích.
Ủng hộ chính phủ
![]() | ![]() ![]() |
Còn tại Anh, tờ Daily Mail tỏ ý hoàn toàn ủng hộ chính phủ của Thủ tướng Gordon Brown:
"Chúng ta có sự lựa chọn nào khác không?"
Nhật báo này cho rằng với việc không chịu cho dẫn độ ông Andrei Lugovoi để ra tòa ở Anh, TT Nga Vladimir Putin “gây ra một điều ghê sợ đòi hỏi phải bị trừng phạt”.
Báo này còn ca ngợi tân thủ tướng Brown đã tỏ ra là một chính khách quốc tế và ‘qua cơn thử thách đầu tiên dễ dàng’.
Báo The Times cũng ủng hộ chính phủ và nói “Dù nước Anh sẽ phải chịu đựng, nhưng tín hiệu đã gửi ra bên ngoài là Anh Quốc sẽ bảo vệ công dân trên lãnh thổ của mình.”
Báo The Guardian còn nói cần trông đợi Nga thay đổi hiến pháp để có thể dẫn độ chính công dân của họ, nếu như “Nga muốn hội nhập vào cộng đồng kinh doanh quốc tế”.
Báo lá cải The Sun còn lớn tiếng hơn khi cho rằng “Đây là cuộc thử thách nghiêm trọng nhất cho nước Anh từ Chiến Tranh Lạnh”.
Chỉ có bài của BBC News là đặt vấn đề rằng “Chính phủ Anh cần cân nhắc các hành động tương lai một cách thận trọng”.
BBC cũng nhận định về 'quan hệ lạnh đi' giữa Nga và Anh cần được nhìn nhận trong bối cảnh châu Âu và mối quan hệ của TT Putin với Phương Tây nói chung.
Theo BBC, Nga cũng không thể nào làm căng quá trên các lĩnh vực liên quan đến Kosovo, vùng Balkan và hợp tác châu Âu nhưng việc lan rộng hậu quả ngoại giao là không tránh khỏi.
![]() | ![]() |
Nhà tài phiệt Nga Boris Berezovsky và ông Andrei Lugovoi năm 1999 |
Tờ Financial Times thì đưa tin rằng trước khi xảy ra vụ việc, một loạt hoạt động của Anh ở Nga đã 'gặp vấn đề'.
Ví dụ như chính quyền Nga kiểm tra thuế Hội đồng Anh (British Council) tại Nga và đòi cơ quan văn hóa này 'xin giấy phép để dạy tiếng Anh'.
Báo này cũng cho rằng quan hệ hai nước nếu chưa rơi vào một cuộc khủng hoảng thì cũng đến 'gần điểm khủng hoảng'.
Tờ Daily Telegraph thì e ngại rằng rồi đây, các công ty Anh ở Nga cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Hậu quả nghiêm trọng
Tối 16.07, điện Kremlin cảnh báo rằng Anh sẽ hứng chịu "hậu quả nghiêm trọng" sau khi London trục xuất bốn nhà ngoại giao Nga ra khỏi Anh Quốc.
Bước đi của Anh được tiến hành sau khi Moscow từ chối dẫn độ cựu tình báo viên của KGB bị cáo buộc đã đầu độc ông Alexander Litvinenko ở London vào tháng 11 năm ngoái.
Nghi phạm Andrei Lugovoi, người bác bỏ dính líu vào vụ này, nói những cáo buộc đối với ông là có động cơ chính trị.
Thế nhưng Thủ tướng Gordon Brown nói Anh Quốc sẽ không 'xin lỗi' về việc trục xuất bốn nhà ngoại giao Nga.
Đây là lần đầu tiên kể từ 10 năm qua, hai nước có va chạm lớn tới mức phải trục xuất nhà ngoại giao.
Ông Brown nói rằng do "không có hợp tác nên buộc phải có hành động".
Bộ ngoại giao Anh không đưa ra tên các nhà ngoại giao Nga nhưng BBC cho rằng họ là các nhân viên tình báo.
Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Milliband gọi vụ giết ông Litvineko, người vào quốc tịch Anh trước khi chết, là 'tội ác'.