19 Tháng 7 2007 - Cập nhật 12h54 GMT
Nga tuyên bố sẽ trục xuất bốn nhà ngoại giao Anh trong cuộc tranh cãi giữa hai nước nổ ra từ nhiều tuần qua.
Đây là biện pháp đáp trả việc London trục xuất bốn nhà ngoại giao Nga để tỏ thái độ vì Moscow từ chối cho dẫn độ ông Andrei Lugovoi, người bị nghi đã giết chết cựu điệp viên Alexander Litvinenko, tại London vào năm ngoái.
Bốn nhà ngoại giao Anh sẽ phải rời khỏi Nga trong vòng 10 ngày, và Moscow cũng cân nhắc lại việc cấp thị thực cho các quan chức Anh.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao CHLB Nga Mikhail Kamynin nói hợp tác chống khủng bố giữa hai nước không thể nào tiếp tục được nữa.
Bốn nhà ngoại giao Nga đã phải rời nước Anh hôm thứ Hai trong khi chính quyền Nga nói họ sẽ không xin visa vào Anh cho các quan chức khác từ Nga.
Tình tiết kéo dài
Tối 16.07, Anh ra quyết định trục xuất bốn nhân viên ngoại giao Nga sau khi Moscow chính thức từ chối dẫn độ cựu tình báo viên của Cục Anh ninh Nga, hậu thân của KGB, Andrei Lugovoi, bị cáo buộc đã đầu độc ông Alexander Litvinenko ở London vào năm ngoái.
Từng làm việc cho cơ quan an ninh Nga, ông Litvinenko đã trở thành một người phê phán mạnh mẽ tổng thống Putin.
![]() | ![]() |
Anh đã khước từ lời đề nghị từ rằng Moscow sẽ xét xử ông Lugovoi tại Nga. |
Theo Hiệp Định của Hội Đồng Châu Âu về Dẫn Độ 1957, Nga cũng có quyền từ chối dẫn độ công dân mình.
Sir Ken Mcdonald, giám đốc cơ quan công tố của Anh đã khước từ lời đề nghị từ Moscow, theo đó Nga sẽ xét xử ông Lugovoi tại Nga.
Phía Nga viện Hiến pháp của nước Cộng hòa không cho chính quyền dẫn độ công dân mình.
Ông Andrei Lugovoi bác bỏ dính líu vào cái chết của cựu tình báo KGB Litvinenko, nói rằng những cáo buộc đối với ông là có động cơ chính trị.
Thế nhưng Thủ tướng Gordon Brown nói Anh Quốc sẽ không "xin lỗi" về việc trục xuất bốn nhà ngoại giao Nga.
Ông Brown nói rằng do "không có hợp tác nên buộc phải có hành động".
Tuy nhiên, các tranh cãi mang tính pháp lý này được bình luận rộng rãi rằng chúng chỉ là dấu hiệu của việc quan hệ hai nước nguội lạnh đi trông thấy.