Tại Lebanon, cả hai phe đều nói đã chiến thắng ở một cuộc bầu cử quan trọng nhằm tìm người thay thế một chính trị gia bị ám sát, ông Pierre Gemayel.
Kết quả của cuộc bỏ phiếu được xem là bài kiểm tra về sức thu hút của chính phủ chống Syria trong cộng đồng Thiên Chúa giáo nhiều chia rẽ.
Tranh chấp
Cuộc tranh chấp là giữa Amin Gemayel, bố của người bị ám sát, và Kamil Khoury, người được sự ủng hộ của lãnh đạo Thiên Chúa giáo đối lập.
Cả hai phe đã tố cáo bên kia là gian lận. Hàng trăm lính Lebanon với sự hỗ trợ của xe tăng đang duy trì trật tự.
An ninh thắt chặt tại các cuộc bầu cử ở Beirut và vùng Metn, nơi có chia rẽ sâu sắc giữa các tín đồ Thiên Chúa giáo.
Bộ trưởng nội các theo Thiên Chúa giáo Pierre Gemayel bị bắn chết hồi tháng 11, còn nghị sĩ theo đạo Hồi Walid Eido bị giết trong một vụ bom xe ở Beirut trong tháng Sáu.
Trong cuộc bỏ phiếu tìm người thay ông Eido tại miền Tây Beirut, người ta cho rằng người thắng sẽ là ứng viên của liên minh cầm quyền chống Syria.
Nhưng còn ở Metn, có cuộc tranh giành quyết liệt giữa hai đảng cạnh tranh.
Cựu Tổng thống và là lãnh đạo đãng Phalange, ông Amin Gemavel, 65 tuổi, ra tranh cử để thay thế con trai bị giết, Pierre.
Những người ủng hộ ông này đã đụng độ với người ủng hộ của ứng viên, Michel Aoun, cựu lãnh đạo quân đội.
Ông Aoun và ông Gemavel có thể là những ứng viên của cuộc bầu cử năm nay nhằm chọn người kế vị Tổng thống thân Syria Lahoud.
Sự đối địch giữa họ đã tăng cao trong khi có xung đột giữa các nhóm chống và ủng hộ Syria.
Ông Gemavel và các đồng minh tố cáo Syria đứng đằng sau vụ bắn chết con trai ông và những nhân vật chống Syria như ông Eido.
Ông Aoun là cựu lãnh đạo quân đội, người từng chỉ trích Syria và giành đa số phiếu của người Thiên Chúa giáo trong cuộc bầu cử 2005.
Nhưng sự ủng hộ dành cho đảng của ông đã giảm đi sau khi ông Aoun bất ngờ quay sang liên kết với phong trào Hezbollah thân Syria.