15 Tháng 8 2007 - Cập nhật 11h09 GMT
Trong hai ngày 14 và 15 tháng tám năm nay India và Pakistan lần lượt kỷ niệm 60 năm ngày độc lập khỏi Anh quốc.
Sự ra đời hai nước được đánh dấu bằng một sự kiện có tính quyết định và cũng đầy đau thương - việc chia cắt tiểu lục địa Ấn Độ.
Đó là những khoảnh khắc vui buồn lẫn lộn đối với nhiều người Hindu, người Sikh và Hồi giáo.
Việc hình thành hai quốc gia cũng mở ra trang sử mới ở khu vực và trên thế giới.
Trên thực tế, những công việc chuẩn bị cho việc ra đời hai nước đã được thực hiện trong những tháng trước đó.
Cụ thể là hồi tháng sáu năm 1947, Đảng Quốc đại và Liên minh Hồi giáo đã đồng ý chia tiểu lục địa thành Ấn Độ với đa số dân là người Hindu và tạo ra một nhà nước Hồi giáo Pakistan.
Và đây là nhà lãnh đạo Ấn Độ lúc bấy giờ Thủ tướng Jawaharlal Nehru tuyên bố độc lập:
''Vào đúng lúc nửa đêm khi thế giới đang ngủ, Ấn Độ sẽ tỉnh dậy với sự sống và tự do.''
Và nhà lãnh đạo Liên minh Hồi giáo Mhammed Ali Jinnah đã chiến thắng trong cuộc chiến chính trị và lập ra Pakistan
''Ngày 15 tháng tám là ngày khai sinh nước Pakistan độc lập và chủ quyền. Nó đánh dấu sự trọn vẹn số phận của một quốc gia Hồi giáo đã hy sinh trong mấy năm qua để có được quê hương.
Vào thời điểm đó Pakistan có hai phần lãnh thổ - vùng đông gọi là Đông Pakistan giáp với Ấn Độ và Miến Điện và vùng Tây là Pakistan ngày nay trải dài từ rặng Himalayas tới biển Ai Cập.''
Thù nghịch
Sự hình thành hai nước Ấn Độ và Pakistan đã ảnh hưởng lớn tới người dân ở hai bên biên giới.
Đó là một giai đoạn đau thương và có ảnh hưởng vô cùng lớn tới cuộc sống của người dân.
Rất nhiều người đã phải chuyển chỗ ở và thường là trong cảnh bạo lực. Người Hồi giáo, người Sikh và người Hindu nhiều khi bị kẹt lại ở phía bên kia biên giới và bị giết hại nhiều khi ngay tại nhà của mình.
Những người khác được đưa bằng tàu qua biên giới hai phía. Đó là những chuyến đi đầy rủi ro với các vụ hãm hiếp, cướp của giết người.
Kể từ sau sự chia cắt hai nước thường có thái độ thù nghịch. Chỉ vài tháng sau độc lập đã xảy ra xung đột tại vùng núi Kashmir và xung đột này đã dẫn tới ba cuộc chiến.
Chính quyền thực dân Anh đã đặt vùng Kashmir dưới quyền quản lý của một nhà cai trị Hindu còn gọi là Maharaja bất chấp chuyện vùng này có đa số dân là người Hồi giáo.
Ngay sau khi chia cắt, Maharaja đã ký thỏa thuận theo Ấn Độ để đổi lấy sự trợ giúp quân sự.
Pakistan đã thách thức quyết định này và nói rằng người dân địa phương phải có quyền quyết định tương lai của họ và những vùng có đa số dân Hồi giáo phải thuộc về Pakistan.
Kể từ đó tới nay Kashmir vẫn là vùng tranh chấp và cả Ấn Độ và Pakistan đều sở hữu một phần Kashmir.
Vụ tranh chấp kéo dài này có thể là một trong những cuộc tranh chấp nguy hiểm nhất trên thế giới sau khi cả Ấn Độ và Pakistan đã tuyên bố họ có vũ khí hạt nhân vào năm 1998 và tiến hành một loạt các vụ thử vũ khí.
Nhưng xung đột ác liệt nhất giữa hai nước đã xảy ra hồi năm 1971 tại vùng chủ yếu của người Bengali ở nơi khi đó gọi là Đông Pakistan.
Ấn Độ xâm lược vùng này để trợ giúp cho đòi hỏi độc lập của quân ly khai. Cuộc chiến kết thúc với sự hình thành quốc gia Bangladesh.
Nhân dịp kỷ niệm 60 năm độc lập, các lãnh đạo cả hai nước đều nói họ mong muốn 60 năm tới sẽ là 60 năm hòa bình và thịnh vượng.
Điều này cũng nằm trong lợi ích của cả khu vực Châu Á Thái Bình Dương và thế giới.