19 Tháng 8 2007 - Cập nhật 10h08 GMT
Chủ tịch Công đảng đối lập của Australia phải xin lỗi vì đã tới một câu lạc bộ khỏa thân ở New York khi đại diện đất nước tại Liên Hợp Quốc.
Ông Kevin Rudd đã tới câu lạc bộ nằm tại Manhattan hồi tháng Chín năm 2003 trong một chuyến thăm tới thành phố New York với vai trò là quan sát viên Liên Hợp Quốc.
Ông Rudd mới đây đã phải lên tiếng xin lỗi vì bất cứ sự xúc phạm nào mà vụ việc trên gây ra.
Vị chủ tịch hiện đứng khá cao trong các cuộc thăm dò ý kiến, trước cuộc tuyển cử bầu thủ tướng dự kiến diễn ra vào cuối năm nay.
Là một người học thức với niềm tin vào Thiên chúa giáo, ông Kevin Rudd được đánh giá là có phong cách khá buồn tẻ và không hấp dẫn trước công chúng.
Chính bởi thế, nhiều người Australia đã khá bất ngờ khi đọc thông tin ông say xỉn trong khi tới một câu lạc bộ khỏa thân ở New York vào một đêm muộn.
Nhân vật yêu mến
Hồi tháng Chín năm 2003, ông Rudd đã tới New York với vai trò đại diện chính phủ Australia tại Liên Hợp Quốc.
Trong thời gian ở đó, ông từng đi ăn tối với một phóng viên thường trú ở New York và một thành viên Công đảng khác, sau đó cả ba tới một hộp đêm dành cho quý ông có tên gọi Scores.
Theo tờ Sunday Telegraph – một trong những tờ báo lá cải hàng đầu của Australia - ông Rudd sau đó bị yêu cầu rời hộp đêm vì có thái độ không đúng mực.
Trong thông cáo gửi báo chí, chủ tịch Công đảng khẳng định ông từng tới câu lạc bộ khỏa thân, nhưng không thể nhớ chính xác những gì xảy ra tối hôm đó vì uống quá nhiều.
Ông cũng cho biết đã nói chuyện với vợ về vụ việc ngay thời điểm đó.
Ông Rudd trở thành lãnh đạo Công đảng tháng 12 năm ngoái và nhận được sự hậu thuẫn khá mạnh.
Chưa rõ là vụ ghé thăm hộp đêm có ảnh hưởng tới cơ hội trở thành thủ tướng của ông trong cuộc bầu cử vào cuối năm nay hay không.
Tuy nhiên, tại một đất nước vốn từng bầu một người vô địch uống bia làm thủ tướng, nhiều người cho rằng ông Rudd có khi lại còn tăng thêm cơ hội chiến thắng.