BBCVietnamese.com

08 Tháng 9 2007 - Cập nhật 14h40 GMT

Bom xe làm nhiều người thiệt mạng tại Algeria

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng và khoảng 60 người khác bị thương trong vụ tấn công bom xe tại doanh trại hải quân ở Dellys, cách thủ đô Algiers 100km về phía đông.

Các quan chức tại bệnh viện địa phương cho biết nạn nhân là lính gác bờ biển. Họ cũng cho rằng số người thiệt mạng có thể sẽ còn tăng.

Vụ này xảy ra chỉ hai ngày sau vụ đánh bom tự sát làm ít nhất 19 người thiệt mạng ở Batna khi những người này đang chời đón chuyến thăm của tổng thống Abdelaziz Bouteflika.

Sau vụ đánh bom ngày thứ bảy, ông Bouteflika khẳng định chủ nghĩa khủng bố đang "rút dần" tại Algeria.

Phát biểu trên đài truyền hình, ông nói bằng việc tấn công vào những người vô tội, những kẻ tấn công đã làm hại đến "nhân dân, đất nước và tôn giáo của họ."

Tuy nhiên ông khẳng định khủng bố đang ngày một giảm, "mặc dù những vụ tấn công này gây ra những hậu quả đau buồn nhằm vào người dân Algeria."

Chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm cho hai vụ tấn công trong hai ngày vừa qua.

'Dân quân Hồi giáo'

Ngay sau vụ nổ ở Batna, ông Bouteflika nói rằng dân quân Hồi giáo là người đứng sau vụ này.

Ông gọi những người này là "tội phạm", tìm cách phá hoại chính sách hòa hợp dân tộc của ông nhằm chấm dứt 15 năm tranh chấp giữa quân đội và các nhóm tìm cách thành lập một nhà nước Hồi giáo.

Hãng tin APS của Algeria trích lời ông tổng thống nói rằng: "Các hành động khủng bố hoàn toàn không đi đôi với những giá trị cao quý của đạo Hồi."

Hồi tháng tư hai quả bom nổ đã làm 23 người thiệt mạng tại thủ đô Algiers. Một nhóm tự nhận là al-Qaeda nhận đã thực hiện vụ tấn công.