BBCVietnamese.com

22 Tháng 9 2007 - Cập nhật 10h52 GMT

Castro xuất hiện trên truyền hình

Lãnh tụ Cuba Fidel Castro xuất hiện trên truyền hình nhà nước, chấm dứt những đồn đoán rằng ông đã chết hay đang hôn mê.

Ông Castro, 81 tuổi, chưa hề xuất hiện trước công chúng từ tháng bảy năm ngoái sau khi phải mổ ruột.

Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 5 tháng sáu ông mới xuất hiện chính thức trên truyền hình.

Trong cuộc phỏng vấn được thu hình trước, ông Castro nói chậm và nhiều đoạn ngắt. Ông nói về nhiều chủ đề trong đó có cả sức mạnh của đồng euro so với đồng đô la.

Ông nói: "Ngày hôm qua đồng euro ở mức 1,41 đô la. Theo tôi biết giá dầu ở vào khoảng 84 đô la một thùng," thể hiện rằng ông luôn cặp nhật với tình hình thời sự và rằng cuộc phỏng vấn được thực hiện trong thời điểm hiện tại.

Ông cũng cho phóng viên xem cuốn sách của cựu chủ tịch ngân hàng trung ương Mỹ Alan Greenspan vừa được xuất bản tuần này.

Đồn đại

Cuộc phỏng vấn tập trung vào một bài báo gần đây của ông Castro về tình hình thời sự quốc tế, những rủi ro đối với nền kinh tế toàn cầu và chỉ trích Mỹ.

Ông cũng trả lời một câu hỏi về tình hình sức khỏe.

Ông nói: "thì tôi vẫn đây. Và nếu họ nói tôi sắp chết, hay là tôi chết rồi, hay là nay mai tôi sẽ chết, thì thực ra có ai biết là khi nào mình sẽ đi đâu."

Phóng viên đài BBC tại Havana nói rằng những lời ông Castro nói ra không quan trọng bằng việc ông đã xuất hiện trên truyền hình.

Hôm thứ sáu, tổng thống Venezuela, Hugo Chavez, nói rằng ông Castro đã trải qua vài lần tiếp máu nhưng sẽ có thể "sống thêm 100 năm nữa."

Ông nói: "Ông ấy chỉ có vài vấn đề nho nhỏ. Một ca phẫu thuật, hai ca phẫu thuật, ba ca phẫu thuật. Ở tuổi 81, bạn có thể nghĩ là ông ấy gần chết."

"Họ thay gần như toàn bộ máu cho ông ấy. Fidel sống bởi ông là Fidel."

Các quan chức Cuba khẳng định ông Castro đang trên đường bình phục.

Em tra của ông, Raul Castro, là quyền tổng thống kể từ 31 tháng bảy năm 2006.