BBCVietnamese.com

03 Tháng 10 2007 - Cập nhật 11h04 GMT

Nhật giảm viện trợ Miến Điện

Ngoại trưởng Nhật cho biết nước ông đang tính giảm số lương thực viện trợ cho Miến Điện.

Nhật trước đây là nước viện trợ nhiều nhất cho Miến Điện.

Dư luận tại Nhật bất bình với chí quyền quân nhân sau khi một phóng viên Nhật bị bắn chết tuần trước trong lúc nhà chức trách dẹp biểu tình ở Rangoon.

Giới chức Nhật cho biết họ đang cứu xét các 'biện pháp mạnh tay' hơn. Viện trợ của nước này cho Miến Điện thực ra đã giảm kể từ sau vụ đàn áp dân chủ năm 1988.

Tokyo không còn cho chính quyền quân nhân vay tiền cho những dự án lớn mà chỉ duy trì chủ yếu các dự án y tế, giáo dục và viện trợ nhân đạo.

Giới chức Nhật cho biết trong năm 2005 đã giúp cho Miến Điện khoảng 26 triệu đôla.

Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hiệp quốc nói giá cả thị trường sẽ tăng vì việc vận chuyển trong nước bị giới hạn kể từ khi các cuộc biểu tình bắt đầu.

Chính giá cả leo thang là một trong những lý do khiến dân chúng xuống đường. Cơ quan LHQ cảnh báo tình trạng suy dinh dưỡng, nhất là đối với trẻ em, ở Miến Điện vốn đã trầm trọng.

Tình hình mới nhất

Đường phố tại các thành phố lớn như Rangoon có vẽ đã trở lại bình thường mặc dù thiếu vắng bóng dáng các nhà sư Phật giáo, là hình ảnh quen thuộc trước đây.

Tin từ Rangoon cho biết nhiều tăng ni tìm cách rời khỏi thành phố nhưng gặp khó khăn vì bị hạn chế đi lại.

Hàng chục tăng ni tìm cách đón xe lửa hay xe đò nhưng không được lên xe. Các tài xế nói nếu chở các nhà sư họ sẽ không được mua xăng của chính phủ.

Các nhân chứng nói đêm qua nhà chức trách đột nhập một ngôi chùa và bắt giam khoảng 25 nhà sư.

Trong một diễn biến khác, một sĩ quan quân đội Miến nói đơn vị ông được lệnh về dẹp biểu tình ở Rangoon. Ông này đào ngũ vì không muốn ''đánh đập hay bắn các nhà sư'', ông nói.

Vị sĩ quan trẻ nộp mình cho các du kích quân thiểu số và xin được tị nạn ở nước ngoài. Đây là chuyện hiếm hoi cho thấy sự bất mãn trong quân đội, nhưng chỉ mới một trường hợp được biết đến.