04 Tháng 10 2007 - Cập nhật 09h43 GMT
Richard Galpin
BBC News, Matxcơva
Nước Nga đang tổ chức nhiều hoạt động để kỷ niệm 50 năm ngày phóng vệ tinh Sputnik lên quỹ đạo Trái đất, mở đầu kỷ nguyên vũ trụ.
Năm 1957 dưới thời Liên Xô, vệ tinh Sputnik đã được phóng lên trong giây khắc đáng nhớ nhất lịch sử ngành vũ trụ.
Cũng lúc đó, cuộc chạy đua giữa các siêu cường bắt đầu . Hoa Kỳ sau đó đã gửi người lên mặt trăng.
Sau nhiều năm thụt lùi, nước Nga nay đã quay trở lại cuộc đua vũ trụ với các chương trình mới đầy tham vọng.
Việc phóng vệ tinh Sputnik là bước tiến khổng lồ của nhân loại và cũng đồng thời là công cụ tuyên truyền xuất sắc của Liên Xô thời kỳ chiến tranh lạnh.
Trong khi người dân các nơi trên thế giới dõi nhìn lên trời đêm để tìm bóng dáng vệ tinh nhỏ bé, ai nấy đều có cảm giác rằng, một thay đổi cơ bản đang xảy ra.
Thế hệ du hành 1980
Ông Yuri Karash, chuyên gia thuộc chương trình vũ trụ Nga nói: "Việc phóng vệ tinh Sputnik vô cùng quan trọng đối với loài người, giống như việc Columbus tìm ra châu Mỹ vậy".
"Sputnik được phóng lên trời, báo hiệu loài người đã mở rộng phạm vi của mình ra bên ngoài trái đất."
Sau Sputnik, Liên Xô cũng đạt được nhiều thành tựu khác trong lĩnh vực vũ trụ, khiến Hoa Kỳ phải cạnh tranh một cách đầy căng thẳng.
Cần phải nhắc tới sự kiện gửi phi hành gia đầu tiên, ông Yuri Gagarin, và thực hiện chuyến bước ra ngoài vũ trụ lần thứ nhất.
Nay sau một thời gian dài kinh tế suy thoái, các khoa học gia và phi hành vũ trụ của nước Nga đã được chính phủ dành cho một ngân sách lớn.
Quỹ để phát triển ngành vũ trụ Nga trong mười năm vào khoảng 12 tỷ đôla, tuy còn nhỏ so với ngân sách của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ Nasa nhưng cũng đủ để người Nga vạch ra các chương trình tham vọng.
Trong số đó có dự định gửi người lên sao Hỏa. Một chuyên gia nói với BBC rằng việc này có thể xảy ra vào năm 2020.