06 Tháng 10 2007 - Cập nhật 11h30 GMT
Cơn sốt bầu cử đang diễn ra ở Anh, nhưng lần này chẳng liên quan gì đến các đảng của Anh quốc.
Ta đang nói về cuộc bầu cử ở Ba Lan ngày 21-10 và Anh nay là chiến trường quan trọng.
Donald Tusk, lãnh đạo đảng đối lập chính của Ba Lan, tuần rồi đã đi vận động tranh cử tại khu phía tây London.
Ý kiến cử tri
Đây là cuộc đua căng thẳng giành quyền trở thành thủ tướng Ba Lan. Mọi lá phiếu, dù ở Anh, đều quan trọng.
Hiện ước tính khoảng 850.000 người Ba Lan đang sống ở Anh.
Hai năm trước, khi bầu cử diễn ra ở Ba Lan, chỉ có hai phòng bỏ phiếu tại Anh và đều ở London.
Lần này, 20 phòng bỏ phiếu đã được lập ra trên khắp vương quốc Anh.
Janusz Wach, Tổng lãnh sự Ba Lan ở London, nói mục đích là bảo đảm cho mọi người không phải đi quá 80 dặm để bầu.
Bên ngoài nhà lãnh sự ở London là hàng dài những người Ba Lan.
Một bà mẹ trẻ nói với BBC: "Ở nước tôi không còn tốt đẹp nữa. Tôi sống ở đây bốn năm rồi, tôi chỉ muốn biết chuyện nước Anh. Đời sống của tôi ở đây hay hơn.
Một bà khác nói: "Tôi thì sẽ đi bỏ phiếu vì đây là vinh dự lớn. Người ta hiến cả sinh mạng để có quyền đi bầu cơ mà."
Một người đàn ông giải thích ông không đi bầu vì "Có nhiều tay dối trá ở Ba Lan."
Dù mức độ quan tâm có thế nào thì rõ ràng cơn sốt đang tăng.
Cuối tuần này, đại diện của bốn đảng tại Ba Lan sẽ bay tới London dự một cuộc tranh luận trên đài phát thành Radio London Ba Lan.