BBCVietnamese.com

31 Tháng 10 2007 - Cập nhật 21h00 GMT

Giới ngoại giao Mỹ từ chối đi làm ở Iraq

Hàng trăm nhân viên ngoại giao Hoa Kỳ đã phản đối một quyết định của chính phủ muốn cắt cử cho họ các công việc tại đất nước đang bị chiến tranh tàn phá là Iraq.

Khoảng 300 nhà ngoại giao tức giận đã tụ tập tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, mà tại buổi họp này, một người nói quyết định cử họ tới Iraq cũng đồng nghĩa với ‘án tử hình tiềm tàng’.

Nếu có quá ít người tình nguyện thì một số sẽ bị buộc phải tới Iraq - nếu không sẽ bị sa thải, trừ trường hợp những người vì lý do mắc bệnh hoặc hoàn cảnh khó khăn.

Việc đảm nhiệm các chức vụ tại Iraq từ trước tới nay vốn được thực hiện trên cơ sở tình nguyện.

'Ứng viên hàng đầu'

Cuộc họp mà giới ngoại giao tổ chức lần này là để giải thích về ‘các nhiệm vụ bắt buộc’ mà giám đốc phụ trách nhân sự trong bộ Ngoại giao, Harry Thomas, đưa ra.

Thứ Sáu tuần trước, ông Thomas đã thông báo cho khoảng 250 ‘ứng viên hàng đầu’ rằng họ đã được lựa chọn cho một trong số 48 chức vụ với nhiệm kỳ một năm tại đại sứ quán ở Baghdad hoặc trong một đội công tác tái thiết tại một tỉnh khác ở Iraq.

Những người này có 10 ngày để trả lời.

Nhân viên ngoại giao cao cấp, Jack Croddy, người có thời từng làm cố vấn chính trị cho các lực lượng của Nato, đã nêu bật mối lo ngại về an toàn của những người bị buộc phải đi phục vụ tại khu vực đang có chiến tranh.

Ông Croddy nói: “Việc ai đó tình nguyện đi vì tin tưởng vào những gì đang diễn ra ở Iraq là một chuyện, nhưng việc đẩy người ta phải thực hiện các công việc bắt buộc lại là chuyện khác”.

Có rất nhiều công việc sẽ cần có người thay thế tại Iraq trong năm 2008.